MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

NGÓ ĐÂU CŨNG THẤY KẺ THÙ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Kẻ nọ thức cũng như ngủ, lúc nào cũng thấy kẻ thù lởn vởn, rình chờ ám hại mình. Thỉnh thoảng, y giật mình la toáng kẻ thù chống phá, thế lực thù địch, nào nghi diễn biến, nào lo chuyển hóa, nào sợ xói mòn…

            Ai cũng lấy làm lạ, cho là bệnh nhưng có người cứ bảo chuyện thường ngày mà, lúc nào chẳng thế, y quen tới mức ghiền nhập tâm vậy rồi, đừng lo!  Thế nhưng diễn biến kéo dài không dứt, nguy quá, đành phải tìm thầy chạy thuốc.

            Một thầy lang được mời đến, sau khi trông bộ dạng thần sắc, bắt mạch nghe tim liền hỏi người nhà: - Có phải y gây thù chuốc oán quá nhiều nên rơi vào tình trạng bất an lo sợ không? Người nhà bảo có.

            Lại hỏi: - Có phải y tự cao tự đại cho mình là ưu việt, đỉnh cao trí tuệ, lương tâm nhân phẩm, coi kẻ khác lạc hậu phản động lang sói phi nhân, khinh  tới ghét rồi coi là thù từ đó nghĩ rằng người ta cũng thù ghét  chống phá lại, phải không? Người nhà bảo có.

            Hỏi tiếp: - Có phải y chơi bời thân thiết với bọn ngược ngạo sắt máu du côn cô hồn các đãng  mà ai cũng tầy mặt nên bi ghét lây phải không? Người nhà bảo có.

            Hỏi tiếp nữa: - Có phải y lăm lăm coi mọi thứ mọi người chung quanh đều là mâu  thuẫn nên kích động  xung đột, chủ trương đấu tranh loại trừ, rồi dùng các ngón  lừa bịp thủ đoạn để tranh đoạt, phải  không? Xem mọi người là kẻ thù, nhìn đâu, thấy ai cũng là kẻ thù lại hay tráo trở miệng bạn tâm thù, gieo thù rước thù, bị người ghét người thù, phải không? Người nhà bảo  đúng thế.

            Thầy lang nghe xong, lắc đầu bảo bệnh này thuộc loại ác nạn xã hội ăn vào tâm lí,  lâu ngày chuyển qua tâm linh, chỉ có nước mời thầy pháp tới trừ tà trục độc mới được.

            Xong vái dài, cắp tráp xách dù  chuồn luôn một mạch.

 

5-10-21

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,12-10-21,22L, 4 bình luận
    Vũ Khắc Thuận Một chế độ chỉ thích ca ngợi, còn nói khác đi thì là thế lực thù địch
    Long Nguyencuu Đông như quân Nguyên
    Nguyễn Thanh Danh Phải hiểu rằng nguyên nhân vì sao mà cảm thấy xung quanh ta là kẻ thù.
    Trần Lão Gia Bác sỹ nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Cảnh sát nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Còn ác nhân thì thì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù!
    21-10-21,22L, 3bl, 1cs
    Vũ Khắc Thuận Vì vậy cải cách ruộng đất biết bao người bị chết oan và tù đày

    Trả lờiXóa