Tiểu Moi chực
chờ nhiều lần mới được Móc Sư cho gặp. Thấy Móc, Moi sụp lạy. Móc hỏi:
- Ngươi tìm ta
chắc cầu lên lương cao?
Moi đáp:
- Đồng lương què
quặt, có lên tột khung cũng èo uột, dựa vào để ăn rau luộc chấm nước tương dài
dài sao?
- Vậy chắc ngươi
muốn bổng hậu?
- Bổng hậu họa
chăng thêm chút thịt mỡ, đi làm đứa mổ heo giết vịt bán cháo lòng còn dư sức
qua cầu. Tôi muốn cầu món lậu kia!
Móc gặng hỏi:
- Ngươi cầu món
lậu làm gì?
- Để có nhà lầu,
xe hơi, vợ bé.
Móc bật cười:
- Khá, bản lĩnh
lắm. Nghề lậu của ta phải kiên trì luyện tập, vận dụng tổng hợp bốn loại công
phu mới phát huy tác dụng.
Móc lần lượt
truyền cho từng loại công phu từ lậu sổ sách (sơ lậu), lậu thuế (trung lậu), buôn
lậu (đại lậu) rồi ngưng lại. Moi vọt miệng:
- Xin truyền cho
công lực thứ tư!
Móc lắc đầu:
- Ở đây chưa
được, phải đi chỗ khác.
Moi hiểu ý Móc
vòi thù lao liền đồng ý chi từ A tới Z. Móc cho xe chở Moi tới lầu Năm Sẹo vô phòng đặc biệt
thăm các bà nhí. Một trận xả láng, sáng ngày Móc bảo:
- Xong, ngươi đã
được truyền món siêu lậu rồi đó!
Moi ngơ ngác:
- Thưa, tôi chưa
được rõ!
- Đi thử máu cái
là biết liền!
Moi đi thử máu
mới ngã ngửa là bị nhiễm HIV, dính luôn món siêu lậu AIDS.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét