TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thừa tướng nước Vị là Beo cùng bộ sậu
thất thế kéo nhau về hang bảo để làm người
tử tế. Mù U nghe, rầu rĩ, hỏi thì bảo:
- Xưa nay chúng nó
tự xưng gương sáng chí công vô tư lên lớp hiểu dụ răn bảo thiên hạ té ra chỉ một lũ ma mánh xảo bịp,
nay lui về hang mới lộ ra là để làm người
tử tế, dân chúng mình nhầm to.
Dừa Nước hậm hực:
- Về làm người tử tế đã là may. Lắm
kẻ đương chức là cáo đội lốt cừu, nhìn bề ngoài tưởng lương thiện chứ thực ra
là ác quỷ ẩn mình, có điều chúng khéo núp, lắm khi cũng lòi đuôi cáo gian tham, phải đến khi chúng về hang mới lòi
hẳn nguyên hình nguyên dạng con cáo.
Thấy mọi người chưa rõ, y giải
thích:
- Đương chức thì khép mình để mị dân, khéo che giấu để làm
“gương sáng”, sắp hoàng hôn nhiệm kì mới lòi đuôi cáo, tranh thủ kí cốp chụp giựt
đủ thứ nào nhà cửa, đất cát, xe cộ, dự án… Có lão sắp mãn nhiệm kì vội kí cho hàng chục cấp dưới thăng chức tiếng là ban ơn kì thực
là để thủ lợi, vơ vét được chừng nào tốt chừng đó.
Đến khi lui về hang, tưởng đã giấu
đuôi yên phận, lo ăn năn sám hối chờ ngày xuống địa ngục gặp Diêm vương nào ngờ
máu chụp giựt vẫn sùng sục sôi lên nào xin chế độ, nào chạy huân chương, thậm chí có tay đường đường vênh váo là trụ cột lí luận vô sản chí công vô tư thế
mà sắp đi bụi cũng vùng lên vợt cú chót là xin địa phương mấy chục nghìn mét
vuông để xây lăng mộ cho mình, bẩn đến thế!
Mù U và ai nấy nghe đều lắc đầu:
- Beo sói chồn cáo
càng già càng gian, tin bọn chúng
tử tế có mà ngu!
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét