MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

THUỐC LÚ BÙA MÊ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Cẩu Trung vương gọi A Quỷ vào điện phán:
            - Nay phong ngươi làm  thứ sử, sang đó đặng tìm cách khống chế khuất phục Việt quốc, ngươi thấy thế nào?
            A Quỷ thưa:
- Khuất phục Việt quốc có hai điều bất lợi, một là dùng vũ lực thì chúng quyết chí chống lại, hai là dân chúng nó ghét ta, có thể nói chưa dân tộc nào trên thế giới mà căm ghét  chúng ta như dân chúng nó, không thể chinh phục nổi.
Cẩu Trung vương an ủy:
- Phải dùng sách không đánh mà chúng phải quy hàng, vũ khí dùng để dọa thôi, đánh bây giờ không phải bằng súng đạn mà đánh kinh tế, áp lực chính trị, xâm lăng văn hóa. Dù dân chúng nó  ghét nhưng được cái lãnh đạo chúng thương. Ngươi không thấy tay thượng thư bộ  binh khi đến đâu cũng thấy từ trẻ con đến người già ai  ghét chúng ta liền quá lo lắng cho rằng như vậy có hại cho  tình hữu nghị hai nước sao. Cũng một tay trùm bộ binh trước đó đã nhắc nhở quân lính chúng rằng  nếu bạn bắn qua ta  đại bác thì ta phải bắn trả bằng tình hữu nghị… Kiểu này là chúng nó thích thuốc mê, mình đánh bằng chính trị tâm lý mới ăn, dùng bùa thuốc là thượng sách.
- Bùa thuốc thế nào?
- Bùa mê thuốc lú, nghe  như rót vào tai làm mê mẩn,  nhìn choáng ngợp đê mê như bị thôi miên, ăn vào tê lưỡi, uống vào say lòng như lạc mất  hồn vía.
Xong Cẩu Trung Vương giao cho một túi cẩm nang, bảo khi hữu sự hãy mở ra xem.
A Quỷ nhận nhiệm vụ lên đường sang Việt quốc. Trên đường suy nghĩ lung lắm về những điều Cẩu Trung vương dặn nhưng không sao hiểu hết nghĩa lý, tò mò quá liền mở cẩm nang xem, té ra 16 CHỮ VÀNG - 4 TỐT.

2-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét