TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Chĩa dâng trình lễ vật xin thọ
giáo để làm cán bộ cách mạng, Sư Chôm hỏi:
- Ngươi tìm ta định xin học bài giáo khoa cần kiệm liêm chính chí công vô tư vì dân phục
vụ sẵn sàng hy sinh phải không?
Chĩa trề môi:
- Món gì thiết thực chứ ba thứ khẩu
hiệu đó
trưng ra để bịp nhau chẳng có thằng cha nào thực hiện, nghe đầy óc phát ớn
rồi.
Chôm cười lớn:
- Thế thì được, ta sẽ truyền cho
ngón mánh chân ngoài chân trong từ sơ đẳng
đến cao cấp thượng thừa, nắm được thì xem như chiếm lĩnh bí quyết làm người đầy
tớ thật trung thành của nhân dân.
Chĩa kính cẩn lắng nghe, Chôm thuyết
giảng:
- Món sơ cấp chân ngoài dài hơn chân
trong thịnh hành thời bao cấp dưới dạng giữ chân nhà nước cho có để lo việc tư,
xoẹt tới cơ quan một chút là thót về nhà nuôi heo làm ruộng chạy chợ. Có khi
trí thức suốt đêm để may vá gia công ở
nhà, tới cơ quan trí ngủ bù lại. Phạm vào tám giờ vàng ngọc, thứ này ngày trước
gọi là tham nhũng thời gian.
Món trung cấp chân ngoài chân trong là
tuồn trong ra ngoài, tìm cách chôm chĩa bớt xén, tăng xin giảm mua tích cực cầm
nhầm của công, nhất thân nhì thế tam quyền
tứ chế, thủ kho to hơn thủ trưởng, tới nhà thủ trưởng tưởng nhà kho.
Món cao cấp chân ngoài chân trong là
thiết lập cửa tiền của hậu, sân trước
sân sau, giữ chức sắc làm bình phong cho vợ con bè nhóm ăn của đút lót, tranh
đoạt dự án, thao túng tình hình để thủ lợi.
Sau
cao cấp là món thượng thừa…
Chôm đột ngừng. Chĩa phải chìa ra một
mớ xin nghe Chôm mới tiếp:
- Món hai chân thượng thừa là một
chân trong nước một chân ngoài nước. Moi rút hút ngoạm, vét vơ nhũng lạm được
bao nhiêu thì tìm cách rửa bằng cách thẩy
qua mấy xứ giãy chết mua nhà tậu xe xin thẻ xanh nhập tịch, động ổ thì phóc cái
rột, an toàn.
Ba Chĩa nghe sáng mắt sáng lòng, quyết
tâm làm đấy tớ tới mức thượng thừa.
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét