MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

KHÁCH SẠN 5 SAO DÀNH CHO BỆNH NHÂN XỨ THIÊN ĐƯỜNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/2/5/bvungbuouqdinh03-1read-only-15177940589021233148487.jpg           
            Nhái Bén đi du lịch khoe  ở khách sạn 2 sao. Nhà cóc ngạc nhiên hỏi sao là thế nào, bảo là  đẳng cấp khách sạn. Hai sao là lọai bình dân giá rẻ, có máy lạnh, truyền hình, toa lét riêng có  xà phòng khăn tắm kem đánh răng, có tủ lạnh, phích nước, bình trà… Cao hơn là 3-4 sao, cao cấp là 5 sao… Hỏi giá cả thế nào thì bảo:
            - 2 sao khoảng 200 nghìn/ngày/phòng, 5 sao khoảng 3 triệu trở lên. Nói thật, khách sạn 5 sao chỉ dân chơi với chức sắc  mới dám ở chứ Tây Mẽo còn không dám rớ.
            Cóc Lác  lắc đầu:
            - Đến như khách sạn 3-4 sao bọn mình còn chịu huống gì khách sạn 5 sao, mãn đời cũng mơ cũng không thấy chứ đừng nói chuyện ở.
            Chàng Hiu nghe chuyện cười nhạt:
            - Đừng có lo, muốn ở khách sạn 5 sao dễ ợt.
            Cóc Lác trợn mắt:
            - Trúng đặc biệt hay có  chạm giựt chỗ nào không mà bốc phét vậy?
            - Thật đấy, cứ bệnh một phát vào bệnh viện, không chịu nằm ngoài hành lang, không chịu nằm dưới gầm cầu thang, không chịu giường ba người  thì cứ đăng ký phòng dịch vụ là  được ở khách sạn 5 sao liền.
            Thấy mọi người chưa hiểu, Chàng Hiu giảng tiếp:
            - Phòng tập thể, giường bệnh nhân (người nuôi phải nằm dưới sàn nhà), toa lét chung, hai quạt trần, tất cả tự túc đến nỗi không có ổ điện để ghim sạc điện thoại, không có một cuộn giấy vệ sinh, mọi thứ phải thuê, không tốn một đồng chi phí mà mà thu giường 400 nghìn, phòng từ 7- 10 giường vị chi một ngày thu từ 2,8 - 4 triệu, ngang với khách sạn siêu cấp 6 sao chứ 5 sao ăn thua gì.
            Cóc Lác chậc lưỡi:
            - Sẵn cơ ngơi của dân của nước rồi các vị đem ra làm phòng dịch vụ cho thuê cắt cổ. Bệnh nhân thân bệnh sức kiệt thế cùng phải đưa lưng cho các vị băm chặt xắt xẻo, đau cỡ nào cũng không dám kêu mà phải luôn miệng lâm râm tụng niệm lương y như từ mẫu, mong toàn mạng  trở về. Ước sao mạnh khỏe, đêm đêm nằm khách sạn nghìn sao chòi lá này cho yên bình chứ lâm bệnh vô nhà thương đâu thấy chỉ thấy nhà ghét nhà chặt, sợ lắm.
Nam mô A Di Đà Phật! A men!

2-2020

2 nhận xét:

  1. Bọn chúng nó ăn của dân không chừa một thứ gì. Rất dã man.

    Trả lờiXóa
  2. 23 tháng 2, 2020Facebook: 65You, Nguyễn Bảo Ngọc, Hy Vo and 62 others7 Shares
    Lão Thạc Tôi cũng từng phải nằm như vậy để chăm người thân bị ôm ai có qua cảnh nay mới thấy chế độ ta ưu việt bệnh viện thì không xây thêm chỉ xây thêm các trung tâm thẩm mỹ , cứ thử xem ngày xưa ở sg có bao nhiêu bv và có bao nhiêu người ngay nay thành phố HCM số người tăng lên gấp ba số bv tăng lên mấy cái
    Trương Văn Của Có, đúng vậy!
    Nguyễn Hoài Tưởng Vào bệnh viện ung bướu Sài Gòn mới thấy hết nỗi khổ của bệnh nhân. Bệnh nhân nằm đôi , ba nằm sàn nhà...
    Ngọc Ánh Quả báo ! .
    Hy Vo Bệnh viện? Nhìn ảnh lại tưởng...!Thê thảm quá!
    Đinh Thị Thanh Điệp Chính xác đó ạ!
    Hong Donhu Ma đưa lối, quỷ dẫn đường.
    Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi.(Nguyễn Du)
    Nguyenthi Ba Có cái khổ nào khi được vào bv VN.
    3-3-20 You, Tai Nguyên, Duoc Cong Nguyen and 54 others12 Shares
    Tacco Tran cho vừa lòng Hia !!!
    Võ Quý Sỹ Hai lần cướp :Trưng dụng KS, Người bệnh .Tam vô vô cùng thâm độc .
    Laiquangnam Lai Con mụ kim tiến khi còn tại chức nói
    Có bao giờ người Việt đến bv như ở ks 5* như hiện nay không. Mụ đã lưu manh, ks 5* có trong các bv nhưng là phòng dịch vụ, tư nhân, còn nhà thương thí dành cho người nghèo tp và nông thôn ngoại vi thì
    Cứ lên ung bứou mà xem
    Hay qua chợ rẫy khó kềm lệ rơi
    Dân đen chỉ biêt Than trời

    Trả lờiXóa