MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

HẾT NGHE HẾT NHÌN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Như phản xạ có điều kiện, hễ thấy  tùng tam tụ ngũ bàn tán này nọ là  Mướp Đắng  nhá một câu lấp lửng răn đe: Đừng nghe… hãy nhìn…
Lần nọ, bị Rau Răm xát ngược lại một cái:
            - Ám chỉ vừa thôi nghe, coi chừng bị quy phản động là mệt đấy!
            Mướp Đắng cự nự:
            - Phản động gì, tớ  làm gì mà gọi phản động?
            Rau Răm hất hàm:
            - Thì bởi đó là câu nói của Nguyễn Văn Thiệu xuyên tạc rằng chế độ ta thường nói đường làm nẻo, dối trá lừa bịp, tuyên truyền đường mật mà xử sự hung bạo… rồi khuyên mọi người đừng nghe… hãy nhìn… là vậy.
            Mướp Đắng lắc đầu:
            - Nhưng thực tế lắm chuyện hứa lèo  hứa cuội, nói đằng làm nẻo, mồm hô đạo đức tay chụp tay vơ, leo lẻo liêm chính mà thân dính chàm, bê bết tùm lum tà la thì sao?
            - Thì phải đảo ngược  lại, hãy nghe (những gì chúng nói) và  đừng nhìn (những gì chúng làm). Không vậy coi chừng bị  xem là mất lập trường sai quan điểm, tự diễn biến tự chuyển hóa, coi chừng bị quy phản động như  lão Nguyễn Văn Thiệu là gay đấy.
            Mướp Đắng ỉu xìu:
            - Có hai lỗ tai hai con mắt  mà phải nhất nhất theo lệnh, không tự làm chủ được, kiểu này đui điếc luôn để hết nghe hết nhìn coi bô khỏe. Hừm!

2-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook: Nguyễn Quang Nguyên, Nguyễn Minh Trí and 1 other
    Quynh Thu Pham Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. đỗ mười còn sống.
    Nguyễn Minh Trí Chính xác...

    Trả lờiXóa