TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nói chuyện độc lập chủ quyền, Đòn
Xóc kể chuyện rằng có tay nọ vỗ ngực bảo:
- Nhà tôi là của tôi, tôi đứng chủ
quyền, do tôi làm chủ, mọi thứ tùy thuộc vào tôi, tôi muốn làm gì tôi làm,
không ai có quyền can thiệp.
Có kẻ nhá nhá:
- Nè nè, hàng xóm sát cạnh đang bị bệnh dịch, lo đóng cửa lại kẻo bị lây nhiễm đấy!
Tay nọ chùn xuống:
- Chuyện này khó lắm, tôi có thỏa thuận với ông hàng xóm rồi, giờ muốn
đóng phải chờ xin ý kiến của ông ta đã.
Kẻ nọ xùy một cái:
- Nhà ông mà do người ta quyết định,
nội chuyện đóng cửa đã phải chờ xin ý kiến
người ta, thế này khác gì nhà người ta, chủ quyền độc lập còn đâu nữa. Hức!
Đòn Xóc kể xong, Mỏ Xảy hừm hừm:
- Nè nè, có phải ông ám chỉ chuyện
Trung Quốc bùng phát dịch Corona, các nước lân cận đều đóng cửa biên giới ngăn
dịch riêng Việt Nam cứ lần khân chần chừ. Hỏi sao thì bảo theo hiệp ước, phải
chờ phía bạn thỏa thuận chứ không thể tự
ý đóng cửa biên giới được. Các ông bóng
gió là có ý đồ cả đấy nghe!
Đòn Xóc xùy xùy:
- Ấy ấy, là em nói chuyện chủ quyền
nhà, chuyện đóng cửa nhà mình phải xin phép
chờ sự đồng ý của ông hàng xóm chứ đâu dám nói đến chuyện đóng mở biên giới đại
sự quốc gia mà khoác vào mang tội. Tội nghiệp, tha cho em, tội nghiệp!
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét