TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cứ nghe chuyện giảm sút lòng tin, đánh mất niềm tin, phải phục
hồi niềm tin, lấy lại niềm tin yêu là y vểu môi:
- Ai chứ tớ đây không hề mất niềm
tin.
Có người ngạc nhiên vặn lại:
- Dóc vừa vừa thôi cha, không lẽ qua
bao phen nghe hứa cuội hứa lèo, hẹn rồi rồi
khất khất lại xù, nói không làm có khi còn nói đằng làm nẻo gạt cho lên
bờ xuống ruộng, rồi bao nhiêu chuyện tiêu cực thối nát tràn lan thế mà vẫn giữ được nguyên vẹn niềm tin yêu tuyệt đối?
Y lại vểu môi:
- Ai tin yêu tuyệt đối chứ tớ không
hề.
Ngạc nhiên vì không tin yêu tuyệt
đối thì cũng tin yêu một phần, chỉ
tin một phần tức là đã có mất niềm tin, không thì tin yêu thế nào. Cật vấn mãi, y bực dọc:
- Có tin mới mất lòng tin, có tin mới
sút giảm lòng tin, có tin mới cần khôi phục niềm tin chứ tớ đây hồi nào tới giờ có tin cóc quái gì đâu mà bảo
mất lòng tin. Hức!
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét