MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

QUAN MANG MẶT NẠ ĐẦY TỚ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Dưa Leo thắc mắc không biết vì sao công chức nước người ta mẫn cán với công việc, tận tụy phục vụ  dân,  trong khi cán bộ nước ta được xem  là đầy tớ  tận tụy trung thành của nhân dân mà các ổng các bà hách dịch sách nhiễu, ngồi trên đầu trên cổ dân, vì sao?
            Củ Cải hất hàm:
            - Vì cán bộ nhà ta không chỉ là đầy tớ mà còn là người lãnh đạo.  Trong  các vị  có hai con người, một  là thằng đầy tớ do dân trả lương để cúc cung phục vụ  dân và một ông quan lãnh đạo dân. Mà thói thường, ai cũng muốn làm quan, muốn ngồi trên đầu trên cổ dân chứ ai muốn  còng lưng làm đầy tớ bao giờ.  Nên chi, thằng đầy tớ trong các vị  bị lép vế đến thui chột, ông quan ngày càng bành trướng, thích hùm hoét chỉ chỏ, thích ăn trên ngồi trốc, thích được hầu hạ phục dịch…
            Dưa Leo vặn lại:
            - Nhưng chỉ bọn quan chức chứ cán bộ loèn quèn thì đâu đến nổi.
            Củ Cải chắc nịch:
            - Cán bộ loèn quèn nhưng nếu có đảng tức là người lãnh đạo, là ươm sẵn mầm ông quan trong đó rồi, chỉ chờ ngày, chờ cơ hội phát tán lộ diện ra thôi.
            Dưa Leo chậc lưỡi:
            - Ngẫm ra, nói các vị đầy tớ là chưa thật đủ và đúng, phải nói các vị là quan đầy tớ, đúng hơn là quan mang mặt nạ đầy tớ nhân dân.

2-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét