TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Chuối Chát tính chuyện gom một mớ bồn bộn đi du lịch nước ngoài để vừa tham
quan mở rộng tầm nhìn vừa phát triển chuyện làm ăn chư thời buổi ai nấy đều
sôi lên tinh thần 4.0 mà mình cứ lẹt đẹt 0.4, quẩn quanh xó bếp bạn cùng cơm mẻ
mắm nêm thế này không xong.
Mắm Nêm nghe, cười khẩy:
- Gấp đi làm chi cho hao tốn mất
công, thơi thơi một thời gian rồi hẳn hay, người ta đang gom tụ cả thế giới về
Việt Nam rồi, lúc đó mình chỉ cần rảo một vòng xem như đi khắp thế giới.
Chuối Chát ngạc nhiên:
- Thế giới gom tụ vào Việt Nam thế
nào?
Mắm Nêm ởm ờ:
- Ủa thế chưa nghe ông chóp bu nọ tới đâu cũng nổ, nào phát triển Hà Nội thành Paris, Đà Nẵng thành Dubai, Đà Lạt
thành Tiểu Paris, thành phố HCM thành
thung lũng Silicon của Mỹ, quận 1 HCM thành Singapor… Còn các tỉnh tha hồ bay, nào
thành thủ phủ tôm, thủ phủ cây trái, thủ phủ gỗ hàng đầu thế giới, tỉnh nào
cũng thành mũi nhọn, đầu tàu, trung tâm, lót ổ cho đại bàng
tới đẻ con, cho đàn sếu tới đậu. Ngay Trà Vinh ta đây cũng thành thần đồng
kinh tế của cả nước, sướng chưa!.
Chuối Chát còn hoài nghi:
- Nè,
sướng lỗ nhĩ lắm mà có thiệt không đấy?
Mắm
Nêm hì hì:
-
Thiệt trăm phần trăm, nối tiếp tinh thần
đỉnh cao trí tuệ, tay bộ trưởng 4T nọ bảo
Việt Nam sẽ làm được những gì mà thế giới chưa làm được, ta là trung tâm của thời
đại, là rốn vũ trụ mà, lúc đó tha hồ bay, tin đi!
- Ừ
thì tin, nhưng túi phải có đô, mình lấy đâu ra.
-
Yên tâm, đô la âm phủ đầy, ra đường mà lượm.
-
Thế đi, ủa quên, bay bằng gì?
- Bằng
tàu con thoi giấy.
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét