TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tư Bèo kể rằng sau 75, nhân đà chiến thắng, ông Duẩn bảo chỉ trong
vòng 15 năm VN sẽ qua thời kỳ quá độ tức xây dựng xong cơ sở vật chất kỹ thuật
cho CNXH, đất nước sẽ như Liên Xô, hơn cả
nước Anh nước Nhật, nghe sướng lỗ nhĩ. Thế rồi ì ạch, tiến đâu thấy chỉ thấy
lùi. Đời ông Mạnh lên ngôi cũng họa rồng
họa hổ, tuyên bố chắc nịch là năm 2020
VN sẽ thành nước công nghiệp, tức là nước phát triển.
Năm Muống đế vào:
- Ông ta nói đúng đấy, nhìn lại cơ đồ đất nước chưa bao giờ được như bây giờ, khắp thế giới u ám nhưng
VN là bình minh, mặt trời tỏa rạng. Không phải mèo khen mèo dài đuôi mà
chính tên đế quốc tư bản đầu sỏ là thằng
Mỹ cũng phải thừa nhận, có thế mà vừa rồi nó
phải đưa VN ra khỏi danh sách các nước đang phát triển tức thừa nhận VN
là nước phát triển.
Tư Bèo lấy làm lạ:
- Vậy là thắng lợi, trúng ý rồi, sao
sao các ổng không nhân cơ hội khua chiêng gõ mõ rùm beng lên cho bốn biển
năm châu lác mắt mà ỉu xìu xìu, rầu rĩ như mèo cắt tai vậy.
Năm Muống cười khẩy:
- Đấy mới là chuyện ngược đời. Kinh
tế quốc doanh chủ đạo lại lún sụm, nhà máy đắp chiếu, nắm đấm thép rỉ sét, lao
động thất nghiệp, nhiều nơi thiếu đói, nợ công ngập đầu… vẫn khoa trương báo
cáo tăng trưởng, xuất siêu, vượt chỉ tiêu để tự sướng. Ra nước ngoài
lại trổ giọng khó khăn sau chiến
tranh rồi trổ tài xin, nào xin ưu đãi, xin hỗ trợ, xin vay vốn ODA. Trước đây vừa vỗ ngực ta giàu vừa chìa tay xin bố thí, nhờ chơi mánh mà vô đậm. Nay chúng cắt luôn sổ hộ nghèo, hất trò bị gậy xin xỏ, chơi
sòng phẳng, thế này là quẹp mánh, gặp gay go rồi, rầu lắm nên chi tịt ngòi.
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét