MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

XẠO THẤY BÀ CỐ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
          Hỏi: - Thích quan hệ làm ăn với Tàu hay Mẽo?
Đáp: - Với Tàu.
Hỏi vặn: - Tàu là kẻ thù trực tiếp từng kéo quân qua  tàn phá giết chóc  các tỉnh biên giới, đang chiếm đảo lấn biển, sao lại thích làm ăn với giặc?
Đáp: - Bất hòa tạm thời thôi, còn tình nghĩa anh em khắng khít môi răng 16 chữ vàng 4 tốt, phải vì đại cục phải nghĩa tình hữu hảo chứ!
                                                ***
Có tiếng nói: - Xạo vậy thôi, thích làm ăn với Tàu vì  được lại quả, có tư túi còn với tụi Mẽo đừng hòng, chúng có thể giảm giá cho mười lăm hai chục phần trăm chứ không cho một giọt huê hồng. Làm ăn với Mẽo có nước treo mõm.
Lại có tiếng nói: - Coi vậy thôi nhưng vẫn ưa Mẽo, không những ưa mà còn yêu, còn bám lấy Mẽo.
Hỏi: - Bằng chứng đâu?
Mách: - Cho con sang Mẽo học,  mua nhà tậu xe, có thẻ xanh rồi đấy. Không nghe chuyện có lão nọ mép mồm leo lẻo ngợi ca Tàu cộng, ra rả chửi thực dân đế quốc Mẽo mà cuối đời đùm bế sang Mẽo định cư. Hỏi sao, y bảo trước đây chửi Mẽo là vì công việc còn nay theo Mẽo là vì cuộc sống. Trước chống Mỹ để thể hiện tinh thần cách mạng, kiên định lập trường quan điểm để chắc ngôi vững ghế, chống để có lương bỗng lợi lộc, nay cuỗm đã đầy, hút đã cạn, ăn đã ngập mặt ngập mày thì thay nhịp đổi tông, ôm hết  sang Mẽo mà sướng.
Từ xạo tới  xạo, xạo thấy ông bà cố vải mày luôn!

8-2019


1 nhận xét: