TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ai
cũng cười mỉa chuyện tay đầu bộ giao lẩm cẩm, bỏ không thèm gọi thu phí cho đã
cuối cùng cũng gọi là thu phí, bày đặt tào lao làm cho náo động lên hết cả,
đúng là sản phẩm thả cá trê. Thế nhưng
Tam Giác cứ chậc lưỡi thán phục.
Hỏi
vì sao thì bảo:
- Tay này mới là tay thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lê. Theo ông
Lênin thì lịch sử đi vòng vòng, từ cộng sản nguyên thủy đến chiếm hữu nô lê,
qua phong kiến đến tư bản chủ nghĩa và
cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa. Xoay vòng
vòng một hồi trở về chỗ cũ. Tay đầu bộ này vận dụng nhuần nhuyễn vào thực tiễn, từ THU PHÍ chuyển qua THU GIÁ, phát triển thành THU TIỀN và cuối cùng trở lại điểm xuất phát là THU PHÍ.
Lục Lăng thắc mắc:
- Ông Lên nin bảo vòng là vòng xoáy
trôn ốc, lặp lại nhưng tòa loa ra, ở trình độ cao hơn.
- Thì đúng vậy, đây cũng cao hơn, dữ
dội gấp nhiều lần. Từ thu phí nghiệt ngã bị phản đối, y chơi mánh gian
chuyển qua thu giá, lại bị chửi cho túi mặt mày, y giở ngón độc chuyển qua thu
tiền, lại bị chửi như tát nước vào mặt, y dùng ngón hiểm chuyển trở lại thu
phí, tới đây thì da mặt y dày sịch, chai còn hơn da trâu. Trước thu phí đã cao nay thu phí càng dữ, thu bao nhiêu bao lâu tùy ý, trạm đặt đâu cũng được, phí trạm còn phí mãi lộ, đi
hay không cũng phải đóng phí. Trạm thu phí giăng mắc như trận đồ bát quái từ
nam chí bắc vây hãm xe cộ, muốn thoát phải đóng, đóng cho te tua khốn đốn tiêu
vốn đứt lời.
Tay này vận dụng ác đạn nhất, đúng là truyền nhân của chủ nghĩa
Mác Lê.
8-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét