ảnh internet
Trùm Bịt lên lớp bảo rằng ý nghĩ tuôn ra từ lỗ miệng, muốn kiểm soát tư tưởng phải kiểm soát ngôn luận, phải làm sao kiểm soát cái miệng nói năng?
Trùm Bịt lên lớp bảo rằng ý nghĩ tuôn ra từ lỗ miệng, muốn kiểm soát tư tưởng phải kiểm soát ngôn luận, phải làm sao kiểm soát cái miệng nói năng?
Phó
Bóp hừm một cái:
- Cứ
bịt mồm bóp họng lại, cần thì may miệng, còn ú ớ là cắt lưỡi luôn!
Trùm Bịt gạt đi:
- Thời buổi nơi nơi
đề cao tự do ngôn luận, ta chẳng ưa gì những cũng phải hô lên tự do tư
tưởng, cho trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, tránh cái tiếng độc tài phi dân chủ mà còn dân chủ gấp triệu làn dân chủ
tư sản nữa chứ! Phải tìm cách khác.
Đề Bụm bảo cứ cho nói, hỏi sao thì
giảng:
- Cho nói nhưng nói ở đâu, nói lúc nào, nói với ai, nói gì, nói ở
mức độ nào là vấn đề. Không nghe người phương Tây bảo nửa cái bánh mì là bánh mì nhưng nửa sự thật
thì không còn là sự thật, ta cứ cho gọt tỉa cắt đục làm cho méo mó thì thật nào mà chẳng
hóa giả. Cho nói nhưng nói không trúng thì cũng như không nói, lo gì!
Trợ lý Bụp tán đồng rồi thêm:
- Không những cho nói mà còn phải bắt
nói.
- Bắt thế nào?
- Bắt nói không: Không nghe, không
thấy, không biết, không để ý, quan tâm. Bọn diễn biến hòa bình có khui thì cứ điệp khúc đó lặp lại, ai dám bảo
mình không cho tự do ngôn luận. Hai là
nói theo tuyên giáo chỉ đạo, phải tụng niệm theo bài bản, không ưa không muốn cũng phải nói,
phải hô theo để tỏ sự đồng thuận. Lúc
này mà câm như hến là có tội đấy!
Trùm Bịt vỗ đùi đánh đét:
- Cao kiến, tuyệt!
8-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét