TIỂU HÙNG TINH
Người
Mỹ rất tự hào đã sáng chế được máy phát hiện nói dối, đây là nỗi ám ảnh không
những với những kẻ khai báo dối trá mà còn là nỗi kinh hoàng với ngay cả những chính trị gia sạn sõi. Chỉ cần hớ một chút là
biết ngay nói dối, thậm chí còn biết dối
bao nhiêu lần, dối với ai, nhằm mục đích gì… Cho nên cứ thấy máy nói dối thì dù
cao cơ xảo bịp đến cỡ nào cũng đưa tay đầu hàng, xin thành thật khai báo cho nhẹ
tội.
Xứ Việt Thường nơi mệnh danh thiên
đường nói dối, người dân không nói làm
gì, ngay cán bộ quan chức là những người có cam đoan khai thật nói thật, có
gian dối điều gì xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chính quyền cách mạng mà
cũng nói dối, ngay cả hàng ngũ lãnh đạo đảng viên từng long trọng nắm tay tuyên thệ bảo vệ sự thật
cũng dối leo lẻo. Nay nghe đâu đổi mới, khuyến khích nói thẳng nói thật, người
Mỹ nghĩ đây là cơ hội làm ăn liền mang máy nói dối qua chào hàng và được các cấp
chính quyền hoan nghênh.
Trước hết, máy được đặt trong các
công sở, nơi cơ quan nhà nước, tuyển chọn những cán bộ cốt cán tinh hoa nhất để
kiểm tra, loại bỏ những kẻ dối trên lừa dưới chui vào nhằm làm trong sạch nội bộ,
giúp quy hoạch đội ngũ cán bộ chiến lược.
Đơn giản, cán bộ được kiểm tra chỉ cần nói vào máy ba tiếng tôi nói thật thì sẽ có ngay kết quả. Nào ngờ mới chỉ kiểm
tra một buổi thì máy nào máy nấy quá rác vì trăm phần trăm cán bộ được kiểm tra đều nói dối.
Chính quyền sở tại khăng khăng bảo
máy sai nhưng những nhà sản xuất bảo sai
là người sai chứ máy bao giờ cũng đúng. Trong khi bế tắc thì có người đưa giải
pháp không nói vào máy tôi nói thật nữa
mà thay bằng tôi nói dối sẽ có hiệu
quả ngay. Hai bên đồng ý, nào ngờ chỉ trong một buổi máy cũng quá tải vì lượng
cán bộ nói dối vẫn trăm phần trăm. Đến đây thì bí thật, nhà sản xuất cương quyết
bảo lưu kết luận là máy đúng còn nhà nước sở tại vẫn trung thành với nhận định
cán bộ ta cơ bản là tốt, máy giúp vào việc đãi cát tìm vàng chứ chứ đãi cát thành sạn thế này thì hỏng bét.
Chưa hết, còn quy cho những người bán hàng là dùng công nghệ dỏm để lừa bịp
hòng nói xấu, gây mất lòng tin vào cán bộ, âm mưu diễn biến hòa bình, xong ra lệnh trục
xuất.
Người Mỹ và nhiều người nghe chuyện
mù mờ không sao hiểu nổi, đem hỏi thì Bút Nguyên Tử giảng:
- Ở vương quốc dối mà nếu người ta chịu
thừa nhận trăm phần trăm nói dối là một sự thật thì làm gì có chuyện nói dối nữa. Ở cái xứ trên dối dưới dối trong dối ngoài dối,
ai ai cũng dối, ở đâu việc gì lúc nào cũng dối mà tin thật rồi đem máy phát hiện
nói dối qua bán để tìm người thật thì khác gì đáy bể mò kim, thất bại là đương
nhiên. Hơn nữa, kẻ kia bảo rằng nó nói thật mà thật sự nó là kẻ nói dối thì nó
là kẻ nói dối. Kẻ kia bảo mình nói dối mà điều nó nói là thật thì nó cũng là kẻ
nói dối. Đằng nào nó cũng là kẻ nói dối mà thôi, đếch cần máy móc kiểm tra kiểm
tréo gì ráo trọi cũng đủ biết mười mươi.
Người nghe lè lưỡi riêng người Mỹ khốn
khổ lỗ vốn tội nghiệp kia chấp tay cung kính vái dài mà lui.
8-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét