MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

THỜ GIẶC

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
           Hội nghị nhà cay, Ớt Hiểm bảo Tàu cộng kéo quân qua xâm lược, tàn phá sáu tỉnh, giết hại  nhân dân rồi lấn biển cướp đảo, đâm tàu, cướp của, giết ngư dân thế mà trong sách sử giáo khoa không ghi một chữ, báo đài cũng chỉ bâng quơ là “tàu lạ nước lạ”, khó hiểu thật!
            Chỉ Thiên thêm:
            - Một tay  sử nô dán mác giáo sư tiến sĩ nọ cũng chu mõm tru rằng: Dùng những từ “chúng”, “khát máu”, “quân địch”, “giặc”, “dã man”, “tàn bạo” (với Trung cộng) là bộc lộ rõ thái độ định kiến, áp đặt, phiến diện, thiếu khách quan.
Y lại thêm:  Tôi nghĩ cuộc chiến tranh 1979 đã lùi xa 40 năm. Bây giờ là lúc giới sử học hai nước nên ngồi lại thảo luận những nguyên tắc cơ bản để dạy về những vấn đề liên quan đến lịch sử hai nước. (*)
            Đó, giặc xâm lăng với phương châm giết sạch, cướp sạch, phá sạch, hàng vạn người phải chết dưới tay chúng mà không được bảo chúng dã man tàn bạo… lạ chưa! Viết lịch sử nước mình mà phải đi trao đổi để thống nhất ý kiến với giặc xâm lược, lạ chưa!
            Sừng Trâu khịt một cái:
            - Tay sử nô này cũng nói và làm đúng theo lập trường quan điểm thôi.
            - Lập trường quan điểm nào?
            - Quan điểm coi giặc là anh em láng giềng khắng khít môi răng, môi hở răng lạnh.  Không những anh em mà còn là đồng chí, vận mệnh tương quan nên  phải vì đại cục 16 vàng 4 tốt.  Không những  đồng chí mà còn tôn giặc là thầy, treo ảnh thờ, ra sức học tập tư tưởng Mao chủ tịch. Ngay tên  đại gian ác Đặng Tiểu Bình,  kẻ kéo quân qua dạy cho VN  bài học còn được in sách ngợi ca là trí tuệ siêu việt (**). Khốn thế chứ!
            Ớt Hiểm nghe xong, cảm thán:
- Ôi! Giặc mà ai lớn tiếng lên án, hô hào chống giặc thì bị bắt bớ trừng trị, giặc áp chế mà  mãi quanh co né tránh, cung kính nể nang, ca ngợi thậm chí đội nó lên đầu mà thờ thì  nguy lắm rồi!
-----------------------
            (*) Giáo sư sử học Phạm Hồng Tung
            (**) Đặng Tiểu Bình, một trí tuệ siêu việt, nhà xuất bản Lao Động

8-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét