MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

CON CỦA ĐỒNG CHÍ MÌNH CẢ THÔI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho con đồng chí nào
            Ba Nhân viên kể chuyện rằng trong  buổi lễ nọ, thấy một lãnh đạo trẻ măng xuất hiện, các vị lão thành cách mạng từng có nhiều cống hiến hi sinh xì xào qua lại: Ủa, đồng chí này là con đồng chí nào? Hóc búa quá, không biết giải thích thế nào cho các cụ thông đây.
            Tư Bảo Vệ hức một cái:
            - Con thằng cha con mẹ nào mặc xác nó, hơi nào đi thắc mắc cho mất công, mấy lão già này đúng là rỗi công rách việc.
            Năm Lao Công gạt đi:
            - Nhân thân lí lịch là vấn đề sinh tử trọng đại đối với sự nghiệp cách mạng, chớ nên coi thường, phải học tập, phải soi vào tấm  gương đồng chí Trung Quốc mới tỏ tường.
            - Học tập soi tỏ thế nào?
            - Trong Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung, Vi Tiểu Bảo là có mẹ là ca ve nhà thổ, một hôm Tiểu Bảo hỏi mình là con ai thì được trả lời rằng ngày đó khách nhiều quá, tiếp liên tù tì nên không biết thằng cha nào là chính chủ nữa.
            Ba Nhân viên gạt đi:
            - Học tập Trung Quốc cách mạng chứ ba chuyện ở cái thời  phong kiến phản động Mãn Thanh thì dẹp đi, học làm gì!
            - Muốn ư, có ngay, Trung Quốc cách mạng hiện đại đây! Hôn nhân Trung Quốc ngày nay cách mạng  tiến bộ nhảy vọt, không còn cổ hủ lạc hậu như xưa, cũng không cần chế độ một vợ một chồng nữa mà theo chế độ một vợ nhiều chồng. Do khó khăn nên nhiều ông cùng anh em bà con hùn nhau mua một vợ, cứ lên lịch thay phiên dùng, có đẻ con thì xem như con chung, cũng là máu thịt dòng họ của mình cả. Hết ý chưa?
            Ai cũng chịu là hết ý nhưng Sáu tạp Vụ hất hàm:
            - Các ông chỉ giỏi vọng ngoại, chuyện thằng Ta hay gấp bao nhiêu lần không ngó lại cứ máu chuyện thằng Tàu.
            Rồi kể:
- Ở nông trường Sông Bôi-Thanh Hóa thời chiến tranh, nhiều chị em miền xuôi  lên làm công nhân nhưng không có nam giới   mà kết hôn. Đòi hỏi quá, mấy tay lãnh đạo nông trường giải quyết không xuể, chị em liền tìm các nguồn khác để thỏa mãn nhằm sản xuất con cái. Khi các đại biểu đến tìm hiểu tâm tư tình cảm, chị em leo lẻo khoe: Con chúng em đều  là con của không bộ trưởng thì thứ trưởng, mạt lắm cũng con của giám đốc phó giám đốc chứ loại nông dân hử, chúng em thèm vào, chúng em chọn giống cả đấy!
- Nhưng đó là chuyện một thời đã qua, lạc hậu rồi, học tập ích gì.
- Ưng chuyện nay nóng hổi vừa thồi vừa nghe hả, có ngay! Có bí thư xã nọ đưa nhân viên vào nhà  nghỉ để hướng dẫn làm sổ sách đất đai, sướng chưa!  Có trưởng phòng nọ đưa  nhân viên vào  khách sạn để cạo gió, đã không! Có đồng chí lãnh đạo nọ  đang khuya đẩy  nhẹ cửa vào phòng vợ người ta, lý do xỉn quá nên lộn phòng, trời thần đất lửa không! Có nữ đồng chí nọ, biệt danh ống thuốc lào ủy ban, trong cơ quan đồng chí nào  thích thì cứ kê vào làm một tăng mát trời mây, say mòng mòng. 
Cứ vậy đó, lỡ sinh thì biết con đồng chí nào.
Mọi người đồng thanh:
- Con đồng chí nào cũng là con của đồng chí mình, đều là sản phẩm cách mạng, nhất trí cùng các đồng chí!

8-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét