TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lục
Bình xuýt xoa rằng luật lệ xứ mình
nghiêm minh, nhiều tay cỡ bộ trưởng, phó thủ tướng về hưu hàng mấy năm vẫn còn
bị lôi ra kỷ luật. Rõ ràng lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt, đố chạy đàng
trời. Có thế bọn tham nhũng mới tởn chứ!
Bông Súng cười khẩy:
- Tởn con mẹ gì! Chúng đương chức
đương quyền ăn phá đất tàn núi lở không
đụng được cọng lông chân của chúng, chỉ phải đến khi chúng hưu mới hằm
hè lôi ra phê bình cảnh cáo. Chúng cầm quyền cầm tiền, sân sau sân
trước thâu tóm vơ vét mà không lo chặn, để chúng tẩu tán hợp thức hóa thậm
chí đổ qua Mỹ mua nhà mua xe, mua cổ phần
cổ phiếu hết ráo trọi bấy giờ mới hô toáng chặn bắt thì chặn bắt cái gì?
Điên
Điển cũng biểu đồng tình:
-
Giá treo cổ kề bên bọn quỷ hạm còn bất chấp thì thá gì đến về hưu mới bị kỉ luật
chiếu lệ, thị uy gãi ngứa. Không chặn đường
để chúng lên chức, có chức chúng ăn tàn phá hại không lo chặn, đến khi chúng ỉa
mới tổ chức chụp hết hốt hết thì hốt chụp được cái gì bây giờ, rõ trò hề!
Lục
Bình cố vớt vát:
-
Thì ít nhất cũng đánh vào danh dự, chúng phải xấu hổ thúi mặt đi chứ!
Điên
Điển hức một cái:
- Đã
quỷ hạm mồm chó mặt muông đầu cầy óc khuyển thì danh dự chó ăn từ khuya rồi, còn đâu mà xấu với hổ, hừm!
8-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét