TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Bàn
chuyện đường sá, Ba Chìm trăn trở:
- Đường tàu Cát Linh- Hà Đông chậm
tiến độ cả chục năm, đội vốn gấp mấy lần, còn 1% công việc mà hàng năm giải quyết
chưa xong. Vay cả núi tiền nợ để rước một
con đại quái vật cho nó trườn mình vắt ngang qua thủ đô, rồi đây của nợ này sẽ sinh ra biết bao
thứ tai họa không lường hết được. Thế nhưng chưa khiếp, còn muốn Trung cộng trúng
thầu làm cao tốc Bắc Nam nữa mới chết chứ!
Bảy Nổi rầu rĩ:
- Người ta nói Trung cộng trúng thầu
sẽ sinh ra lắm cái trúng, nào đất nước trúng bẫy, dân tộc trúng nợ, nhân dân
trúng họa.
Chín Lênh Đênh chua chát:
- Những cái trúng đó không nhằm nhò
gì, quan trọng là quan chức trúng mánh.
- Trúng mánh thế nào?
- Trúng mánh ăn. Trung cộng trúng thầu
thì dễ ăn, nào ăn phần trăm , ăn đút lót, ăn đủ nơi, ăn đủ chỗ, ăn đủ trò, ăn đủ
kiểu, ăn đủ vành, ăn đủ thứ, ăn không chừa thứ gì, ăn cho xác ăn cho xơ, ăn cho
trụi lủi ăn trơ xương sườn. Quan chức
đua nhau ăn còn núi nợ dồn cho dân gánh. Than ôi!
8-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét