TIỂU HÙNG TINH
Khách
nnước ngoài tới tham quan du lịch, nhân trò chuyện mới than thở rằng ai cũng tưởng
ở nước ngoài là sướng thực ra phải lo âu trăm thứ, khổ thấy bà. Lão Bờm ngồi
nghe, cười khẩy:
- Thế thì sao bằng được xứ tôi đây.
Rồi khoe:
-
Xứ tôi hạnh phúc là nhờ có lãnh đạo sáng suốt, không những đạo đức gương mẫu mà còn nhìn xa trông
rộng, trí tuệ siêu việt làm đèn pha soi đường. Mình khỏi phải lo gì cả, mọi
thứ có đảng và nhà nước lo, sướng!
Khác nước ngoài ngạc nhiên:
- Thế vụ đường sắt Cát Linh đội vốn hàng chục nghìn
tỉ, chậm tiến độ cả chục năm ai lo?
- Nhằm nhò gì, ngay vụ Vinashin,
Vinaline lỗ bể tày trời, vụ Formosa chết
biển dậy đất vậy mà đảng nhà nước còn lo cho êm, thá chi ba chuyện lẻ tẻ.
- Thế ba chuyện núi rừng bị tàn phá,
ô nhiễm sông suối môi trường, hàng giả hàng lậu, thực phẩm bẩn gây ung thư rồi chuyện
tham nhũng tràn lan?
- Cũng là ba chuyên lẻ tẻ như ghẻ ngứa
ngoài da, khó chịu một chút rồi củi tươi củi khô gì cũng sẽ cho vào lò hết, chớ
lo mà sinh ra dao động, đã có đảng nhà
nước lo cả rồi.
- Thế giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa hiện đang lăm
le ngoài bãi Tư Chính, tính sao?
- Đối sách đâu vào đấy rồi, có điều
vì đại cục mình chưa làm lớn chuyện thôi, có đảng nhà nước lo hết cả, yên tâm.
Khách nước ngoài vớt vát:
- Thế chuyện nợ công hàng triệu tỉ,
tính ra mỗi người dân bất kể già trẻ lớn bé gánh mỗi người gần 35 triệu, tính
sao?
Lão Bờm phát bẳn:
- Thì đã nói mọi thứ đã có đảng nhà
nước lo, mình khỏi phải lo gì cả, sướng không ưa bộ ưa
cực sao. Mà nè, có gánh thì thằng dân nước tui gánh chứ có bắt các người
gánh giùm đâu mà xăm xoi lắm chuyện thế, bộ tính gieo mầm tự diễn biến tự chuyển
hóa hả, định diễn biến hòa bình sao? Hức!
7-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét