MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

THI CHỌN CÁO TÀI NĂNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Để nâng chất hoạt động  nhà cáo, cáo đầu bầy tổ chức cuộc thi chọn cáo tài năng để phong làm tôn sư dạy dạy dỗ bầy đàn. Lũ cáo háo hức chờ đợi, cuộc thi bắt đầu.
            Một cáo lẹ làng lách vào chuồng gà, nghe tiếng chạo rạo, tiếng gà la oang oác,  một lúc sau, cáo ôm một con gà lẹ làng chui  ra.  Đang hí hửng thì bị cáo đầu bầy chê ồn ào náo loạn, nhỡ chủ nhà hụi chó săn theo thì sao.
            Một cáo khác trình diễn màn bắt cá bằng cách thỏng đuôi xuống nhử, cá tưởng mồi đớp vào, cáo hất một phát kéo văng lên bờ. Tưởng hay nào ngờ cáo đầu bầy mắng: - May gặp cá chứ gặp cá sấu thì  xong đời mày rồi.  Cáo nọ tiu nghỉu rút lui.
            Màn  tiếp trình diễn bắt chim trên trời, một cáo giả chết, quạ tưởng cái xác thối vội nhào xuống mổ nào ngờ cáo  nhanh chân thộp được. Bọn cáo phục tài nhưng cáo đầu bầy cho là mặc may, gặp quạ chứ gặp diều hâu coi chừng  cái mạng.
            Một cáo khác phóc thót lên lưng trâu chúa nhảy nhót múa men, nghênh ngang cỡi trâu đi giữa bầy dã thú. Tưởng ngon nào ngờ bị cáo đầu bầy mắng cho một trận vì thói huênh hoang vô bổ, ăn được cái giải gì mà chỉ tổ cho thiên hạ thù ghét.
            Một cáo tiếp đội lốt sói xông vào bày làm cho cả đoàn hoảng loạn, hớ hênh lòi đuôi,  bị cáo đầu bầy mắng là gây mất trật tự, định  cắt cụt đuôi đuổi khỏi bầy. Cáo  nọ sợ vái như tế sao.
            Cuối cùng, một cáo đội lốt gà trống, giả tiếng gáy rồi tiếng cục cục nhử  mái. Một ả mái tơ chạy đến, cáo lẹ làng bồng ra ngoài. Lại mang lốt gà mái, giả tiếng kêu cọ cọ cục tác nhử trống. Một chú gà trống  kè tới bị cáo bồng lẹ ra ngoài. Cứ thế, cáo ôm hêt gà này gà khác mà cả bầy không hay. Đến đây, cáo đầu bầy gục gặc xuýt xoa:
            - Kết tụ tinh  hoa khí phách, mẹo mực biến ảo, ngươi chính là bậc kỳ tài của nhà cáo. Khen  xong,  phong chức Cáo Tử, giao rèn luyện bầy đàn.

6-2019

1 nhận xét:

  1. Facebook: Nguyễn Thị Lợi, Vệ Quách Đào and 16 others
    -3 Shares

    Pham Quang Sinh Vô số kể...thiên tài đảng ta....🤣😂🤣😂

    Hy Vo Lưu manh đào tạo lưu manh là đúng rồi!
    Ngoc Nguyen Cáo già sa bẩy ....nịnh

    Tuong Vu Tui chợt nhớ đến Chí Phèo và ngày hắn cùng Thị Nở...Và làng Vũ Đại có tiếng chó sủa trong đêm tối của một ngày xưa.
    Và tôi đang nghĩ đến quyền được làm ngườ

    Trả lờiXóa