MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

ĐỜI NGƯỢC SINH NGƯỢC ĐỜI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho làm người tử tế

            Ba Riềng than thở rằng thời nay lắm chuyện ngược đời,  xưa nuôi  chó giữ nhà nay phải giữ chó trong nhà, làm nhà giữ chó, xưa nuôi chó chống trộm, kẻ trộm  sợ chó nay hớ hênh là chúng trộm mất chó.
            Năm Sả xùy một cái:
            - Chuyện trộm chó chó trộm thì nói làm gì, ngay quan lại cai trị đất nước cũng còn vậy mà.
            Ba Riềng hừm một cái:
            - Chuyện gì cũng đưa quan chức vào để móc mách xỉa xói người ta, bằng chứng đâu?
            Năm Sả cười nhạt:
            - Xưa học hành đỗ đạt mới ra làm quan nay trình độ i tờ đã lên lãnh đạo, vững chức mới đi học, vài năm vừa học vừa làm mà đủ cả trung học đại học, thạc sĩ tiến sĩ. Thậm chí có đồng chí viện trưởng kiểm sát tỉnh đăng ký nghiên cứu sinh tiến sĩ nhưng xem lại hóa ra mới trình độ lớp 3. Xưa người dân tử tế (sĩ hạnh) mới ra làm quan còn nay người ta làm quan đến tể tướng, tuổi tác quá đát, tư cách thối nát mới chịu lui về để làm người tử tế.
            Sáu Mắm Tôm cũng nóng máy vào cuộc:
            - Thời buổi bây giờ đúng là khó hiểu, lắm chuyện ngẫm mãi không ra. Ai đời nhà kinh doanh thì chăm bẳm vào đường kinh kệ tu tập còn nhà  chùa  lại không lo kinh kệ, nay cúng sao giải hạn mai thỉnh vong báo oán, chỉ lo kinh doanh thậm chí còn bán cả chuông chùa mà chích xì ke. Tướng không lo đánh giặc, chỉ ham đánh bạc, đánh gôn, đánh quả, đánh dân bằng trận “đánh đẹp”. Giặc cướp đảo lấn biển không lo giành lại, chỉ lo tổ chức lực lượng trang bị tận răng để đi cưỡng chiếm đất cát của dân. Xưa phân rõ bạn thù, ta và giặc còn nay  ta giặc bạn thù tùm lum không biết đường nào mà nói.
            Ba Riềng hỏi vặn:
            - Ta giặc bạn thù tùm lum là sao?
            Sáu Mắm Tôm hức một cái:
            - Tham nhũng là giặc nội xâm mà đánh tham nhũng là ta đánh ta tức ta với giặc là một, hỏi thử đánh diệt làm sao. Giặc Tàu cộng xâm lược nhưng lại là đồng chí anh em như vậy ta và giặc là bạn, thù cũng là bạn, bạn thù vô một thì chống đánh thế nào?
            Ba Riềng vò đầu cảm thán:
            - Đời ngược hèn chi  lắm chuyện ngược đời, cha cái sự đời!

8-2019

1 nhận xét:

  1. 6 tháng 8, 2019Facebook: DovySa Art, Binhyen Chimtrove and 25 others-10 Shares
    Phát Hồ -Nói quá đúng.
    11 tháng 8, 2019Nguyễn Thị Lợi, Vệ Quách Đào and 20 others-1 Share
    Viet Nguyen "Vì nhân dân đang cần ông ta"; thật trớ trêu. Người Việt dễ dãi quá!
    Đinh Thị Thanh Điệp Cả cuộc đời sống ko tử tế ! Già nghỉ hưu mới sám hối !
    16-2-20 Tai Nguyên, Thanh Sơn Nguyen and 31 others
    Ngọc Uyên Dung Tương tự chắc là xưa không tử tế bây giờ muốn thành người tử tẾ
    Dao Huynh Manh Ý của anh 3 nói...rõ là vậy ??!
    Đinh Thị Thanh Điệp Về hưu mới nghĩ đến chuyện sống tử tế ?
    Anh Pham Viet Củi hóa thạch...
    Ngôđăng Hựu Cố mà làm người tử tế!
    Tuong Vu Những cái này thuộc về lịch sử chọn lựa đấy.
    Thoai Tran Chủ nuôi đầy tớ cho nó làm việc nhà , nay nó nằm khễnh ở nhà , cho chủ ra ngoài làm ô sin đem tiền về nuôi nó
    ReplyDelete
    24-5-20 Khacthao Huynh, Tinh Levan và 23 người khác2 lượt chia sẻ
    Alex Tran Le Duan , nam 75, cung ren la Bai tru Tham O Hu hoa trong hang ngu Can bo
    Tinh Levan ...hắn là người tử tế mới lạ...
    Thanh Xuan Nguyen Dùng võ mồm để trị thiên hạ , tự cho mình là minh quân vậy mà có lúc cũng bị chảy máu vì răng lưỡi nạo xạo cắn nhau tung tóe ...
    Hy Vo Tuyệt vời! Nghỉ cho khỏe, để tiêu hóa hết của cải mà đầu tư trí tuệ vào vơ vét, quơ cào. Cố mà sống cho khỏe để đối mặt với sự thật và lịch sử.

    Trả lờiXóa