MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

BỌN QUAN QUYỀN SỢ AI NHẤT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Kháo chuyện lai rai, Lục Lăng đưa ý kiến thăm dò xem   bọn quan quyền sợ ai nhất, Tam Giác bảo:
            - Sợ dân vì dân là chủ, quan là đầy tớ, đầy tớ thì phải sợ chủ chứ!
            Lục Lăng gạt đi:
            - Sợ vì sao chúng ngồi trên đầu trên cổ,  chặn hầu bóp họng,  thậm chí cướp đoạt, biến dân thành dân oan. Đã nói đừng nghe mà sao dễ tin vậy!
            Tam Giác đắn đo:
            - Sợ lẽ phải, sợ sự thật.
            - Nói dối leo lẻo, nói đường làm nẻo, nói không thành có,  đổi trắng thay đen, thì còn đâu lẽ phải sự thật mà  bảo là sợ!
            - Thế chúng sợ luật  pháp nhất.
            - Luật pháp là công cụ do chúng đặt ra, diễn giải theo cách của chúng nó, chúng ngồi  xổm lên, khi cần thì xổ toẹt luôn, chúng sợ gì!
            Đang khi bí lời giải thì Củ Ấu lên tiếng:
            - Bọn quan quyền sợ bề trên của chúng nhất.
            Hỏi sao, y bảo:
            - Đâu xa, nhìn nơi dàn đại phu triều đình là biết. Thượng thư bộ giao là Thả Cá Trê ngang ngược bất chấp đổi phí thánh giá, treo bảng thu giá khắp nơi, dư luận phản đối ầm ĩ. Đúng lúc đó, Cò Biên, một phó  ban ở cuốc hội nhân danh người làm luật ra mặt hù dọa, dùng luật pháp răn đe rằng thu giá là đúng luật, rằng  luật đã  quy định là giá thì ta phải tuân thủ là giá, người dân phải tuyệt đối chấp hành luật pháp. Chưa hết, Nhọng Ngạ  thượng thư dục bộ lại đòi đổi học phí thành học giá (giá dịch vụ đào tạo) ý đồ biến nhà trường thành thương trường thuận mua  vừa bán.  Là đại thượng quan mà chúng coi thường lẽ phải,  coi thường học thuật, bất chấp luật pháp nhưng lại sợ…
            - Sợ ai?           
- Sợ mụ chủ hội bề trên của chúng. Bị mụ chủ mắng là phí thì gọi là phí, bày ra gọi giá làm gì cho rắc rối,  cha con quẹp mõm ngay.  Mụ chủ chỉ tát nhẹ một phát mà các cha đã rơi luôn bộ mặt học thuật, luật pháp, quyền uy, lòi que  trơ mẻ, đụt mặt không  dám ẳng một tiếng, sợ thấy bà nội chúng nó luôn!

8-2019

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3 tháng 8, 2019Nguyễn Thị Lợi, Hy Vo and 1 other
    16-2-20 Vệ Quách Đào, Tai Nguyên and 28 others2 Shares
    Ngọc Ánh Bọn em sống nhờ Hèn ! ...
    Tuong Vu Sợ cha nó nhất!
    6-9-20, 38ng, 9 bl, 4cs
    Đặng Văn NgôTúm lại, nó sợ trời mưa nhất, núp kỹ biệt thự. Thiên lôi mà gặp tọng cho một búa là toi mạng hại dân.
    Đặng Văn Ngô-Quỷ sứ cũng tìm để cắt cổ nó đó, nhân quả báo ứng mấy hồi...
    Hồ Trọng TríBán chữ &bans sách
    Hồ HạnhNăm nay sách lớp 1 một bộ hơn 800 phùng lộn nhà ăn đậm
    Hung NgoLoại BT giáo dục tồi tệ nhất từ 70 năm nay .
    16-10-23,10L, 1cs

    Trả lờiXóa