MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

MÌNH CHẾT VÌ CÁI NGU CỦA NÓ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba Tạp Vụ bảo  rằng làm đầy tớ người khôn hơn làm thầy đứa dại, từ nay không chơi với lũ ngu nữa.
            Tư Lao Công hất hàm:
            - Nhưng nếu đứa ngu đó là thủ trưởng của ngươi thì nhà ngươi tính sao, làm thầy  hay làm trò nó?
            Ba Tạp Vụ chưa biết trả lời sao thì Tư Lao Công tiếp:
            - Nên nhớ, làm thầy thì không được rồi còn làm lính  cũng chưa chắc được yên với nó. Nó ngu dại  nhưng nó có chức còn ngươi chỉ là lính lác, tiếng là ngu nhưng nó đủ các loại bằng cấp chính trị chuyên môn, đủ tiêu chuẩn vừa hồng vừa chuyên còn nhà ngươi thế nào, thẻ đỏ thẻ hồng ngươi đâu, đừng có mà làm cao.
            Nó là thủ trưởng, nó phán ngươi phải chấp hành, nó hiểu dụ ngươi phải nghiêm cẩn lắng nghe, ngay cả khi nó chỉ xằng phán ẩu ngươi cũng phải tuân thủ, nội  không biểu lộ đồng tình đã không yên, có ý kiến khác  sẽ bị trù dập vì coi là ngáng trở, chống phá, phản đối một phát là bị loại trừ ngay.

            Nó dốt là óc nó dốt, trí nó ngu, tư duy nó trì độn nhưng nó mồm năm miệng mười, cái lưỡi  lem lẻm, họng khạc ra lửa, mưu thâm mánh độc, sẵn sàng vu oan giá họa,  gắp lửa bỏ tay người, thủ đoạn khôn lường.
            Đó, chơi  với nó không ổn nhưng  không chơi với nó là mất việc- đói, ngươi tính sao?
            Tạp Vụ chua chát:
            - Ngu nhưng nó cầm quyền, nó cai trị, theo chết mà không theo cũng chết, hóa ra đằng nào mình cũng chết  vì cái ngu của nó.

8-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét