TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Người
ta thường nói đến thiên đường cộng sản là thiên đường trần thế, nơi đó không có
bóc lột áp bức, xã hội giàu có, con người được phát triển toàn diện, hưởng thụ
theo nhu cầu. Nghe đã lỗ nhĩ nhưng không biết đi lên bằng cách nào.
Có người bảo đơn giản thôi, chỉ cần mo cơm quả cà và tấm lòng cộng sản là có thể
nghiêng đồng đổ nước ra sông hoặc vắt đất ra nước thay trời làm mưa, sắp đặt lại
giang san thành thiên đường trần thế. Nhưng y mỉa:
- Từng trải qua thời kỳ hợp tác, bị ngăn
sông cấm chợ, hưởng tem phiếu phân phối, ăn bo bo chưa mà gáy lớn vậy.
Có người bảo cần gửi tiết kiệm vì tiết
kiệm là quốc sách. Y chua chát:
- Biết bao người nhịn ăn nhịn mặc,
có bao nhiêu gửi vào tiết kiệm rồi đùng một cái, lạm phát phi mã, đồng bạc phá
giá hàng chục nghìn lần nên trắng tay. Gửi vào con gà nhưng rút ra cái trứng mà lại là trứng
ung. Tiền gửi vào đủ mua một căn nhà phố
nhưng đến khi rút ra chỉ mua có tô phở, chết ngắc!
Có người bảo đi lên bằng mua vé số
kiến thiết quốc gia ích nước lợi nhà. Y mắng:
- Sáng mua chiều bỏ, trúng số đâu thấy
mà tới số, lên thiên đường cộng sản mà tin vào rủi may phép lạ sao.
Có người bảo đi lên bằng vốn tự có, nghe đâu mấy diễn
viên người mẫu hoa hậu đi với các đại gia mỗi đêm tới vài chục nghìn đô. Y xùy
một cái:
- Đâu phải ai cũng là hoa hậu người
mẫu câu nọc như Ngọc Trinh đâu. Đô la đâu thấy mà sida chết mẹ đó con, đừng
ham!
Coi mòi bí cách, may sao có người trung thành với sự nghiệp đề nghị đi bằng tàu bay và bánh.
Hỏi tàu bay gì thì bảo: - Tàu bay giấy!
Hỏi
bằng bánh gì, bảo: - Bánh vẽ!
8-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét