MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

DIỄN TUỒNG GIẢ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nghe đâu ở  xứ Đông Lào, quan chức   vốn    tinh hoa dân  tộc,  đỉnh  cao  trí tuệ loài  người  lại  đạo  đức khiêm  tốn, tự   xem  mình là  đầy  tớ nguyện toàn tâm  toàn ý  phục  vụ nhân  dân, học giả người  tây nọ tới nghiên cứu và cuối cùng  đúc rút ra  một  chữ GIẢ, NHẤT GIẢ  BIẾN HÓA.

            Cứ  đụng   đến  quan chức là  đụng  đến hàng  rào giả, từ giả  số  sách, hồ  sơ, chứng từ đến giả kế hoạch dự  án, nào  thành tích giả, học giả bằng giả, trí tuệ  giả… Ngoài  trăm thứ  giả  đó  còn  diễn bộ tịch giả, khéo lắm!

Xin liệt kê:

            Giả  đạo  đức:  Trăm quan,  đứa nào  chẳng giả nhân giả nghĩa khẩu  phật tâm  xà, tới mức bay chức ra  tòa  còn      vì nước vì  dân cống hiến hi  sinh. Một con mụ cục  trưởng lãnh sự 32 lần nhận hơn 25 tỉ vẫn  dẻo mõm “coi họ (những nạn nhân trong các chuyến bay  giải cứu covid)  như  ruột thịt”. Rõ cá  sấu  rơi nước mắt, ăm  trộm thuyết đạo  đức, bài bản lắm!

            Giả nai: Hổ beo  giấu nanh  vuốt  làm bộ  vô tình  vô tâm, nai  vàng ngơ ngác. Nai tới mức tay thứ  trưởng ngoại giao nọ  37 lần nhận  21,5 tỉ, ra  tòa vẫn  diễn  trò rằng “không  biết  đó là tiền hối lộ”, tội nghiệp chưa!

            Giả bệnh: Khỏe như  vâm nhậu hà rầm thế mà sập hầm là nấc nấc nào  huyết  áp tăng  xông, nào ung thư giai  đoạn cuối, xin  cho tại  ngoại cứu chữa…

            Giả ngu: Sở hữu  mấy bằng  đại học, có cả tiến  sĩ, giáo sư, Mác Lê cao cấp chiếm lĩnh đỉnh  cao  trí tuệ thế nhưng hầu tòa lại bù lu bà loa trình  độ hạn chế, năng lực yếu kém, khiêm tốn mùi ghê!

            Giả ngây  giả ngốc lúc nhớ lúc  quên tới mức giả tâm thần chìa  giấy chứng nhận làm  sẵn. Chưa  lộ  tâm sáng lòng  trong, bị lộ thì đủ kiểu  tâm thần, chỉ chưa thấy  đứa  nào diễn  trò giả  điên  bốc cứt mà   ăn như Tôn Tẫn ngày  xưa thôi.

            Quan chức  Đông Lào, những   diễn  viên  kỳ tài của tấn tuồng ĐẠI GIẢ.

 

26-7-23

           

           

1 nhận xét:

  1. Facebook,9-8-23, 10L, 1cs
    Nguyễn Quyến-Lúc rình mồi (ăn cướp, ăn cắp) thì tinh ranh như cáo. Khi đứng trước giá treo cổ thì giả ngơ ngác như nai tơ.
    Tiếng nói ND, Thành Nguyễn Văn
    Khiêng đồ rồi mới giả điên
    Tâm thần kết quả gắn liền đỉnh cao
    Trí tuệ bậc nhất anh hào
    Ăn cho núi lở, sông sâu thành gò.

    Trả lờiXóa