MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

KHỐNG CHẾ TƯ TƯỞNG

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Chiến tranh  Nam Bắc triều, Bắc  triều  thắng, quân  cán Nam  triều  lũ lượt vô lao, gọi  cho  nhân ái nhân văn    học tập  cải tạo.  Gặp  một  đối  tượng  vừa ra    gọi  là trả  tự   do,  hỏi:

            - Đi học tập  cải  tạo  có sợ  đói  không?

            - Sợ cũng  đói  không  sợ cũng  đói,  đói  triền  miên vẫn  không chết nên hết  cả  sợ.

            - Thế  có sợ  bị trừng phạt   không?

            - Sợ bị  không   sợ    cũng  bị, muốn  là phạt, tránh không thoát nên hết  cả  sợ.

            - Thế  sợ  gì nhất?

            - Sợ tra tấn.

            - Có phải  tra tấn bằng đánh  đập, kìm  kẹp,  chạy   điện không?

            - Ba  món đó  xưa  rồi, mang tiếng,  dại  gì chúng chơi.

            - Thế tra tấn   bằng cách  gì?

            - Tra tấn  tư tưởng bằng cách bắt  học bắt  nghe điều  xằng thằng  dốt.

            - Nghe  vào  làm  gì, sao  không bỏ ngoài  tai?

            - Phải  nghe, không những nghe  mà còn  phải  ghi chép đầy  đủ nữa. Không nghe  không ghi lấy  gì thảo  luận, lấy    viết thu hoạch, lại  còn  bị theo dõi kiểm tra sổ ghi chép nữa đấy. Láng cháng  coi chừng bị bắt  phải  học phải   viết thu hoạch lại,  bị   xem là  tư tưởng chưa thông  suốt,  không chịu giác ngộ,  cải  tạo chưa tốt, bị  đưa  xuống hạng, bị kéo   dài  thời  gian học tập    xong.

            Nghe, rùng mình.

 

3-7-23           

 

 

1 nhận xét: