TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe tin Bí Đục bị kỉ luật bay chức, Ngò Om bình như thánh phán rằng quan nhất thời dân vạn đại, hết quan hoàn dân, đời mà! Thế nhưng Ngò Gai không chịu. Ngò Om bực bội:
- Hết quan không hoàn dân thì hoàn giống gì?
Ngò Gai nói cứng:
- Giống gì không biết chứ hoàn dân là không ổn.
Hỏi vì sao thì bảo:
- Nó là đứa không ra gì, làm dân không xong mới đi làm quan. Dân thì phải siêng năng, trung thực, đạo đức còn nó là đứa lười biếng, ma lanh xảo quyệt, chạy chọt mà được chức quan. Dân chẳng ra dân thế mà nó vẫn được làm quan, trớ trêu vậy đó!
Làm dân không xong thì làm quan cũng bất xứng. Quan thì phải nghiêm minh, liêm chính, trong sáng vô tư mà nó là tay xảo bịp mưu mánh, thủ đoạn giả trá, tham nhũng tàn hại, làm giặc chứ làm quan gì. Lẽ ra bị tống vào ngục, hết quan hoàn tù nhưng nhờ thần thế ô dù, chạy chọt đút lót mà chỉ bị kỉ luật cách chức.
Ngò Om tán luôn:
- Quan bị cách chức thì hoàn dân.
Ngò Gai vùng vằng:
- Không đủ tư cách làm dân mà cho nó hoàn dân thì người ta coi dân ra gì. Sao lại tống thối tha độc ác rác rưởi vào làm bẩn dân.
Đôi co coi mòi không ổn, phải cầu viện ý kiến Ớt Hiểm, y bảo:
- Nó là cẩu quan, giờ mất quan thì còn cẩu, hết quan hoàn cẩu thôi!
Sáng tỏ, hai Ngò đồng thanh hô:
- Nhất trí!
20-7-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét