MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2023

MUÔN LOÀI BÌNH ĐẲNG

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Trước đây, hết voi  rồi trâu cai  trị  đều  chuộng thứ  bậc thế nên các loài  trong  rừng  chia thành giai tầng, có loài  quý tộc,  có loài  quan cách, có loài hạ  cấp… Rừng  lởm  chởm đủ loại  sang  hèn, quý tiện, cao  thấp, thấy bất  công  lắm.

            Bất  công  sinh  bất  mãn, nhất    trong  các loài  yếu thế.  Họ chó khéo lợi  dụng tình hình,  thổi  bất  mãn thành  căm thù rồi  phất  cờ hiệu  triệu các loài  yếu chống  lại, đánh đuổi  voi trâu, thiết  lập công bằng. Họ chó lên  cai quản  rừng, xướng  xuất rằng  mọi loài  đều được  tôn  trọng,  hoàn toàn  bình  đẳng, bình  quyền, không ai  sang  quý cũng  không ai  mạt hạng    mọi loài đều  như nhau. Thậm chí những loài  yếu  đuối khốn khổ nhất  còn  được thổi  phồng  thành nòng cốt của  rừng.

            Một  số loài  nhỏ nhoi như  chuột   bọ,  nhút nhát như thỏ, hiền từ như  cừu  chẳng những  được   xem    bình   đẳng  mà còn  được  đề  cao là thành phần chủ lực của rừng  thì hí hửng ra  mặt. Riêng lão  cáo  không tin, bảo:

            - Ngay   trong họ chó thôi  đã  phải  tuân thủ thứ bậc nghiệt ngã, cao nhất    sói, sau  đó mới đến cầy, cẩu, muông. Con  dưới  không  chỉ tùng phục mà  phải  sùng bái, mở miệng phải  tụng niệm tung hô  con trên chứ  đâu phải chó nào  cũng như chó nào  đâu. Chớ nghe chúng   sủa mà nhầm.

            Các loài  yếu thế  sực  tỉnh:  À ra  là thế!

 

24-7-23

1 nhận xét: