MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2023

HƯ DÙNG HỎNG (Kẹ cớm dùng người)

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Con  kẹ  nên  y là một  loại  kẹ  con, như ngựa  không cương, thích làm  trời  làm  đất, anh hùng nhất  khoảnh, động  đến  là vạch  áo ra dọa: Mày   biết  bố tao    ai không? Đến lực lượng  công  quyền   cũng   còn né nói gì  ai.

            Ngoài  không  ai  cai nổi, ông kẹ phải  đưa vào làm việc nhà nước để dễ bề tuân thủ luật pháp, mẫu  mực kỉ luật, tận tụy  phục vụ họa chăng thay  tính  đổi  nết để  làm  gương  cho mọi người. Và  đúng  vậy, con   cớm kẹ  nên  y thích ứng ngay  với quan   trường, không  lâu thăng tiến  lên hàng  kẹ  cớm gánh  trọng trách quốc  kế  dân  sinh.

            Việc  đầu  tiên là tạo lập vây  cánh lực lượng, nói cho màu mè  sách  vở là tổ chức cán  bộ, băn khoăn chưa  biết thu  nạp  ai vào   giàn  quan thuộc, y đem chuyện bàn với  trợ Dùi. Dùi  bảo:

            - Trước đây  nếu  ngoan hiền  chăm lo học tập, nói chung  là nên người  thì bây giờ ông thế  nào?

            Y khịt  mũi:

            - Giỏi lắm thì làm bác  sĩ kĩ  sư, mạt nữa thì  cũng  đi    đầu trẻ bán  cháo  phổi, làm  đầu  sai cho người ta, lương tháng  không đủ phủi  lủm, hay  gì!

            - Điều  đó có nghĩa  là nhờ ông hư nên  mới có địa  vị  cao cả, sự nghiệp  rỡ ràng như ngày  nay?

            - Đúng  vậy!

            - Người  xưa từng nói ngưu tầm ngưu  mã tầm mã, ông hư  thì phải  dùng thuộc   cấp     chứ   không lẽ  dùng nên.  Kẻ ông  dùng phải  là kẻ hư, chưa hư  phải làm cho hư mới dùng.

            - Làm cho hư thế nào?

            - Thứ nhất  là bẩn hóa. Nó trắng  phải làm cho  đen, tốt  phải làm cho xấu, cho nhúng chàm lấm lem nhem nhuốc  rồi hãy  dùng. Nắm tì vết  đó, khi  cần thì  điểm  huyệt, bấm vào để khống chế là  nó hết  cựa  quậy, bảo  gì cũng nghe, sai gì cũng làm.

            Thứ hai  là ngu hóa. Nó thông  phải  làm cho dốt, hiểu  biết  phải  làm  cho kém cỏi. Nó hay  hoài  nghi, tranh  cãi  thì phải dọa cho nhũn nhược ba  phải, đe  cho sợ, tập cho nó nhắm mắt tuân thủ răm rắp. Được như thế  mới  xài.

            Y nghe theo, thu  nạp một  lũ lấm lem vào làm  thuộc hạ. Chủ tớ tương hợp tung hứng  phá phách tàn hại, khoác áo công  quyền để  làm giặc  nội  xâm.

Thời ngưu  mã tụ bầy, cứ  động  một  đứa    rúng   cả giàn, tóm một thằng  văng cả mẻ, cứ nhìn trường  hợp kẹ  con kẹ  cớm này là  rõ.

27-6-23

1 nhận xét: