MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

XÃ HỘI TÀ MA SINH CON NGƯỜI TA QUỶ QUÁI

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

              Mụ trưởng  phòng  khảo thí sở  giáo  dục Hòa Bình  tổ chức  cộng gian  điểm thi trung học,  bị phát  giác    tống vào  địa ngục. Áp giải hỏi nhốt đâu, ngục  trưởng  bảo nhốt chung  với thằng Chí Phèo. Áp  giải  ngạc nhiên thì ngục  trưởng giải thích:

            - Thằng Phèo  bị   đầy vào  đường cùng, muốn làm người lương thiện cũng  không  được, con mụ này trước tòa  từng tuyên  bố  xanh  rờn rằng Trong thế  giới người gù thì  kẻ  thẳng lưng  bị   xem     khuyết tật, nó muốn  làm người thẳng lưng  nhưng  có được đâu.

            Hỏi  do  đâu mà  có chuyện  khốn  khổ  trớ  trêu vậy, bảo:

            - Thằng Phèo  là nạn nhân của chế  độ   thực  dân  nửa phong kiến thối nát     đại  diện  là địa chủ Bá Kiến, trường hợp con mụ này cũng  tương tự. Tất  cả  đều  là nạn nhân của    hội.

            Tên áp giải thắc mắc:

            - Thằng Phèo là dân cùng  đinh  mạt hạng, bị chế  độ thối nát  phản  động đầy vào  vòng bất nhân còn con mụ này  sống  trong chế  độ XHCN muôn vàn ưu  việt, mụ ta  lại là chức sắc lãnh  đạo quản   đã từng kinh   qua  rèn luyện, phấn  đấu, tu  dưỡng học tập  lại ở  trong giáo dục, một ngành nghề   cao quý, nơi  vì lợi ích trăm năm  trồng người. Thằng  Phèo là nạn nhân còn mụ ta  đồng  mưu thủ phạm, khác hẳn chứ tương tự sao được.

            - Nhưng mụ ta đã nói chắc nịch  là thế  giới  quanh mụ ta  là người  gù nên mụ cũng phải  gù, đồng chí  đồng  sự mụ  thối  hết  nên mụ phải nát.  Không lẽ chỉ  mụ   còn  đồng chí  đồng   sự xung  quanh mụ  đều thẳng, không thấy bắt  dính  chùm cả  giàn  cả  dọc từ trên  xuống  dưới sao, xã hội tà ma mới sinh ra con người ta quỷ  quái chứ!

            Tên  áp giải cứ băn  khoăn:

            - Xem con mụ ni  giống thằng cha Chí Phèo hóa ra đánh  đồng  xã hội muôn vàn ưu  việt này  với  xã hội  thực  dân  phong kiến thối nát sao?

            Tay ngục trưởng giật e:

            - Ngươi nói chứ  không phải ta  à nghe! Ta  chỉ  nói  xã hội  xấu  xa làm con người ta thối nát thôi còn  ai  dám  đụng  đến thiên  đường trần thế này. Hui mồm hui miệng!

 

17-7-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-7-23, 55L, 7bl, 2cs
    DÂN TỘC VN-Tăng Bui-Thực tế xã hội này là vậy.
    Muốn con cháu chúng ta được sống trong một xã hội văn minh thì trách nhiệm đấu tranh, xây dựng gắn liền với mỗi cá nhân trong cộng đồng.
    20-9-23,25L, 4bl

    Trả lờiXóa