MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2023

QUAN HOÀN QUỶ

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Nghị  hội  chòi  tum,  chủ   xị   khơi mào  rằng    bọn mình sinh   bùn  lấm  lem     nói chuyện  dân     hoài  nghe  tối  hù, nói chuyện  quan chức cho lây  chút oai phong cái  coi. Rồi  xướng: Quan nhất thời  dân vạn  đại, hết  quan  thì hoàn  dân chứ chạy  đi  đâu.

            Mù U  bác:

            - Đâu bên tây bên u  chứ xứ ta  làm    có, hết  quan  hoàn  đầy tớ chứ!

            - Đầy  tớ  thì  còn thua  dân nữa.

            - Sức mấy,  đầy  tớ  đây    đầy tớ nhân  dân ấy! Không thấy sao,  các vị mặc    đã  hạ  cánh  an  toàn, lui  về  làm người  tử tế  nhưng  chế  độ chính   sách ưu tiên ưu  đãi đặc  biệt vẫn  còn nguyên, hưởng cho tới lúc  lên tây  phương cực lạc còn  di chúc cho con cháu  hưởng đến ba  đời  bốn kiếp nữa. Hết  quan hoàn  quan thì  có!

            Dừa Nước cho  là hết  quan hoàn  giặc. Hỏi  sao thì bảo:

            - Quyền  cao chức  trọng ngoạm lớn nuốt  to, toang một  cái lộ  mặt giặc nội  xâm, không hết  quan hoàn  giặc là  gì!

            Cặc Bần  lại cho rằng hết  quan  hoàn  cẩu. Hỏi  sao lại    quan  với chó, y bảo:

            - Người  ta  thường nói lên  voi  xuống chó, lên chức lên  quan thì  lên  voi, bay  chức thì  quẹp  đuôi ăng  ẳng  tru tréo,  không gọi  chó là  gì!

            Ý kiến sôi  nổi, đa  dạng  phong phú, xị  chủ sợ quá  đà phạm chủ  trương  đường lối  nên phanh  lại, đúc kết:

            - Rằng  dân  không ra  dân, giặc không ra giặc, cẩu  không ra  cẩu thì  có nước gọi là  quỷ. Hết  quan hoàn  quỷ, các vị nhất  trí  chưa?

            Nghị  hội  đồng thanh:

- Nhất  trí!

 

24-6-23

1 nhận xét:

  1. Facebook,10-8-23,10L, 1bl, 1cs
    13-8-23,25L, 5bl, 3cs
    Thoai Tran-Cốt khỉ hoàn cốt khỉ ! Gốc cướp hoàn gốc cướp !

    Trả lờiXóa