MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

DẠ DÀY CHUNG - DẠ DÀY RIÊNG

BÚT  NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nghe  đâu loài  kiến nọ có hai dạ  dày, một  dành cho bầy  và một   để cho chính con kiến đó, tạm gọi là  dạ  dày tập  thể và  dạ  dày cá nhân.

            Mỗi  lần kiến ăn, thức ăn  vào  trong  dạ  dày tập  thể, ăn  đây    ăn chung.  Còn mỗi lần kiến  ăn  riêng cho mình thì phải hút thức ăn thông  qua dạ  dày tập  thể  của một  kiến khác, hai kiến hút qua hút lại. Muốn ăn để  sống, kiến này  phải  phụ thuộc  hoàn toàn  vào kiến khác, kiến chỉ lo tìm  tha mồi  còn  phân chia  thụ hưởng tùy thuộc bầy đàn, cá nhân hoàn toàn  phụ thuộc tập  thể.

            Có thể do thấy cảnh  kiến này hút vào dạ  dày kiến khác để  sống đã  gợi nên  viễn  cảnh     hội cộng  sản trong  đó mọi người làm chung  ăn chung, tập  thể nắm quyền  phân  phối,  quyết định tất cả, cá nhân hoàn toàn lệ thuộc tập  thể. Và người ta bày chuyện  làm ăn tập  thể, tin rằng  vì nhau chung  sống  mà từng  con cật lực tìm mồi để chất chứa  cho đầy kho tập thể, từ đó  phân chia nhau  hút theo nhu cầu,  dạ dày tập  thể  no đầy thì  sẽ  tràn qua  dạ  dày cá nhân thôi chứ chạy đi đâu, mình  vì mọi người và mọi người vì mình  mà!

            Vấn  đề  là cái dạ  dày. Loài  kiến có hai  dạ dày chung  và riêng tách bạch, dạ  dày riêng không thể phạm đến dạ  dày chung còn  loài  người chỉ  có một, phân chia  thế  nào? Đành theo  cách tưởng tượng,  chia dạ dày thành  hai  phần, phần cho cá nhân phần của tập  thể, tập  thể  quyết  định, chủ nghĩa tập  thể  là ưu  việt cho nên  phần của tập  thể là chính yếu, nhiều  hơn, to hơn.

            Chia  dạ  dày làm hai  phần riêng  biệt gây đấu  tranh mãnh liệt  giữa hai phần dạ  dày chung và riêng. Sợ  dạ  dày riêng  lấn  lướt, người ta hô hào chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói tham lam thu vén ích kỉ, bắt tụng niệm chủ nghĩa tập  thể, xướng  xuất tinh thần  làm chủ tập  thể XHCN,  kêu  gọi thắt lưng  buộc bụng  cống hiến hi sinh vì sự nghiệp chung. Người ta  tìm cách khóa chặt đầu vào  bằng cách định mức ăn theo chế  độ tem phiếu, kiểm tra    đầu ra tới mức bắt nộp cả phân bắc, không  có phải rặn cho có,  làm  cho dạ  dày riêng ngày càng teo tóp kiệt  quệ.

            Tội nghiệp lắm người  dạ  dày riêng  xép  ve không còn chút  hơi nhưng mồm vẫn tụng niệm tung hô mút mùa no đủ. Còn lắm kẻ  ma  lanh biết phân chia dạ dày kia chỉ là cái ảo liền kín  đáo đánh tráo dạ  dày riêng vào dạ  dày chung, tích dồn mọi thứ  vào  dạ  dày tập  thể rồi tung  hỏa mù hô  biến thành  dạ  dày cá nhân. Chúng    ai? Cứ nhìn  vào những kẻ từng khoác áo chủ nghĩa  tập  thể, bọn  quan chức  nhất    bọn tư  sản đỏ    biết.

 

11-7-23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét