MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

KẺ DỐT ĐÁNG SỢ

TIỂU  HÙNG TINH

 ảnh internet

            Bị  ngu  si  áp chế  lâu ngày, bọn hiểu  biết bấm nhau  họp lại tố một trận cho  bỏ tức. Đứa ngu  đang nắm  quyền, tay chân  rình rập  khắp nơi, sợ  quy tội tùng tam tụ ngũ diễn  biến chuyển hóa nên chỉ   dám họp kín tố  lén.

Vào  hội, Sĩ lên tiếng:

            - Dốt  nát  làm  hỏng  mọi  sự, ông tổ  cộng sản là Lê-nin  từng đúc kết thành công thức là  nhiệt tình +  dốt nát = phá hoại. Huống chi, không nhiệt tình mà  ma lanh  quỷ   quái cộng  dốt  nát thì  sự tàn hại càng    kể. Dốt nát đáng  sợ !

            Trí  biểu  đồng tình  rồi thêm:

            - Sợ  đứa  dốt    chúng thường kéo    kéo  cánh, kế tục nhau  lãnh  đạo. Kẻ  dốt thường là lũ ngu  trung, chỉ biết  còn cấp  trên còn mình, sai  gì làm nấy, quấy  quá bậy bạ  cũng  làm. Dốt làm lính làm  dân đã nguy, dốt    lên hàng lãnh  đạo  thì  chết cha  thiên  hạ. Sợ  kẻ  dốt!

            Tuệ càng chua chát:

            - Ngu muội thiếu hiểu  biết   thì chỉ  đáng khinh, đằng này đứa ngu muội kia lại  đáng  sợ. Đáng  sợ chỗ nó   dốt  mà không chịu  dốt, dốt  mà ngồi  ghế  lãnh  đạo  nên vểnh  mặt  làm thông, coi kẻ hiểu biết như cỏ rác, bất chấp  tất  cả, bắt người  khác phải chấp  hành   theo sai quấy bậy bạ  của mình, không  thì  trù dập, loại  bỏ.

            Do ngu muội, thiếu bản lĩnh  trí tuệ nên dốt căm ghét thông minh trí tuệ, sinh   đủ thứ mưu mánh xảo bịp.  Kẻ   dốt không tôi luyện  tri thức nổi  nên chỉ chăm chắm mài  sắc thủ đoạn trí trá, người  hiểu  biết   là nạn nhân  trước hết của  chúng nó.

            Nghị  hội đến đây bỗng nghe  xuỵt, có tiếng thì thào:

            - Đồng chí  lãnh  đạo tới kìa!

            Ai nấy ngẩn tò te, nín khe, tan hàng.

 

25-7-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 10-8-23,36L, 1bl,13cs
    Thành Nguyễn Văn-Tài tình lãnh đạo xứ ta-Ai dám chê dốt...Đuổi gà, giữ xe ...Toàn diện, tuyệt đối suốt ngày-Đêm về ca bản 'còn eng, còn miềng' ...
    27-9-23,17L, 3cs

    Trả lờiXóa