MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

CUỘC CHIẾN TRANH ĐOẠT

TIỂU  TỬ VĂN

  ảnh internet

            Trước kia,  rừng  do Sư  tử  làm  chúa, bề  ngoài có vẻ yên  bình  nhưng bên  trong xáo  động, nhiều  thế  lực    kình chống  tranh   đoạt quyết  liệt.  Cai  quản không nổi, bị Hùm và Beo  ngầm liên kết  với nhau lật đổ, Sư  tử tức  tối lồng lộn  nhưng thế  cô đành ngậm  hờn  lui về hang.

            Hùm lên ngôi chúa, Beo lập  công  lớn, tới đâu cũng nghênh  nghênh đệ nhất  công thần, vênh  vang công  trạng, lại còn tỏ ý tranh  cạnh,  xem thường   xem khinh  lão  Hùm. Hùm vằn vện  beo  cũng  đốm khoang,  có loài thấy  cả hai  đều  nanh nhọn  vuốt  sắc như nhau nên nhầm tưởng  Beo  là Hùm,  gọi  Beo  là ông Hùm, xướng  tên  Beo  trước tên Hùm, Beo  chẳng thèm  đính chính, tỏ vẻ ta  đây, chẳng chút  khiêm  nhường.

            Nhất  cử nhất  động  nhà Beo  đều   bị   Cáo  theo  dõi, thường   xuyên  mật  báo  lên Hùm, lưu ý rằng  Beo  đang ráo  riết gầy  dựng thanh thế, mưu đồ tranh đoạt, phải tìm  cách ngăn  chặn để tránh hậu họa. Hùm được tin nhưng  giả tảng,  còn  ra bộ  nể nang trân  trọng, Beo được thể  càng  làm già, vênh   vang  ra mặt, tỏ ý  nhòm ngó ngôi chúa.

            Biết  Beo    cả một thế  lực nguy hiểm, phải hết   sức  cẩn thận, Hùm kín  đáo  liên kết, bàn mưu  tính  kế với Sói, hợp  sức tiêu  diệt. Sói  cân nhắc tương  quan thế  lực, quyết  đứng  về  phe Hùm.

            Beo  ngày  càng tỏ ra  đắc thế, tính việc phế  lập rồi  đem  bàn  với Sói, hứa  rằng quyền  hành  cùng chia, phúc lợi  cùng hưởng, mong   được  hỗ  trợ. Sói  hăng hái tán thành,  xong mật  báo cho Hùm để  tương kế  tựu kế. 

            Tưởng tìm  được  đồng  minh  nào  ngờ  sa bẫy, toàn  bộ  mưu  đồ  bị bóc trần, Beo lộ  diện  phản phúc. Hợp  chiêu trên Hùm dưới  Sói  đồng  loạt ra tay quật  Beo  lăn kềnh,  quân tướng tan tác. Hùm  chỉ mặt  Beo hạch trăm  tội chết.

            Vốn  oách  lác là thế, hung hăng  là thế    giờ co  rúm lại,  Beo quỳ mọp  ôm  chân Hùm  kêu gào một  ông Hùm kính  mến, hai ông Hùm kính  mến, luôn  miệng ăn năn lỗi  lầm,  cầu  xin tha thứ. Không chỉ lạy lục Hùm mà  còn  van vái cả bọn Cầy Sói cầu xin  chiếu  cố giúp đỡ,  xin  thương tình  không   đụng   đến  Beo  cái  Beo  con Beo  của. Nhục không  biết  để đâu  cho hết!

            Hùm  hạ  lệnh lột  bỏ hết  công trạng,  tước  bỏ mọi Beo chức Beo  quyền, cho   Sói lên thay  ghế.  Lệnh  cho Beo phải  rút  về hang, đụt  mặt  đi, có ló ra thì phải  lấy miếng giẻ che lại kẻo  nhìn  vào  bẩn  mắt thiên hạ.

 

25-6-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 13-7-23,20L, 1cs
    Nguyễn Thị Lợi-Vận mệnh Beo giống vận mệnh CLM.

    Trả lờiXóa