MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

QUAN CHỨC SỢ GÌ NHẤT

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Dân thấp  cổ bé miệng sợ trăm thứ  sợ  đã  đành, thế  hỏi  chức sắc quyền hành  uy thế xã  hội vậy có  sợ  không, nếu  có thì  sợ gì nhất, Càng Cua  bảo:

            - Quan sợ   quan, không nghe hồ  li sợ hồ  li sao. Đồng loại hại nhau, đồng nghiệp trừ nhau, đồng liêu khử nhau, đồng chí  trị nhau, đồng  đội lật nhau, đồng chức  diệt nhau… Có chức  sợ mất ghế, giữ miếng  ngon sợ kẻ khác tranh, nắm phần  bở sợ đồng  bọn  giành…

            Ngưng một chút, Càng Cua khứa tiếp:

            - Lại nữa, quan  sợ  quan, quan nhỏ  sợ  quan to, quan dưới sợ   quan trên. Sợ nên  từ  e  dè khúm núm rồi tâng bốc luồn lọt đút  lót.  Càng chức sắc  càng  trở nên hèn hạ, có ghế  nên  lưng gù óc lấm là vậy.

            Cá Ngạnh tỏ vẻ tán  đồng, còn thêm ý kiến:

            - Trăm đứa   thì cả trăm sợ sự thật, sợ minh  bạch bởi đứa nào  chẳng lấm, chẳng  dính, chẳng tham, chỉ là  bị lộ hay chưa  bị lộ  đấy thôi.  Đứa  bị lộ  sợ  sự thật  đã  đành, đứa chưa  bị lộ  càng thấp  tha thấp  thỏm. Lo bể  mánh  bị  dưới khai ra,  bị trên đổ tội. Bọn  quan chức quậy ục trong quan  trường hắc  ám nên rất sợ  minh  bạch công khai chẳng khác      vọ   sợ  ánh  sáng.

            Càng Cua  thắc mắc:

            - Sợ minh  bạch công khai  sao chúng thường  xuyên  hô hào  cổ    công khai trong  sáng minh  bạch?

            Cá Ngạnh cười  khẩy:

            - Không lẽ chúng  đề  cao bất minh bất chính. Càng u  tối hắc ám  thì càng phải đề cao  công khai minh  bạch như tung hỏa mù đánh lạc hướng, có vậy mới làm  người ta nhầm tưởng chứ!

 

19-7-23

1 nhận xét: