MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

SAI PHẠM HÓA RA CÔNG TRẠNG

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Đánh tham nhũng,  thổi bệ nhóm lò ì  xèo, nướng  vài  ba đứa tham con làm chốt thí chứ  sém  được mấy cọng  lông bọn  trùm tham. Đứa  bị khiển trách,  đứa  bị  cảnh  cáo,  đứa phải từ chức, đứa  bị  cách chức buộc hạ  cánh  an  toàn nhưng chúng chẳng thèm lui về hang  làm người tử tế  mà vẫn chường  bộ mặt nghênh ngang thách thức.

            Kỉ luật khác gì gãi ngứa, làm phép  xóa vết rửa tội, tấn  phong  an  lành cho chúng nó. Kỉ luật  xong, đứa nào cũng phấn khởi,  có đứa  còn hãnh   diện.

            Đường  đường vênh  vang  đạo đức  trong  sáng  liêm chính công minh, tưởng  dính kỉ luật  sẽ dính nhục không biết  giấu bản  mặt vào đâu thế nhưng  không, chúng  vẫn nhơn nhơn tỉnh rụi, có khi còn làm tấm gương   đăng  đàn thuyết  giảng  răn dạy truyền thống  đạo đức cho lớp  cán  bộ  sau nữa.

Lắm đứa dẻo mõm thanh  minh rằng  kỉ  luật  là do trách nhiệm chính  trị, dưới sai trên gánh, lính  làm  quan chịu, vì tập  thể, vì  sự nghiệp chung  mà chấp nhận thiệt thòi, hi  sinh  bản thân… Mùi hơn cả sáu câu!

            Lắm kẻ còn lẻo mép biện bác  rằng  không làm thì không  có khuyết  điểm, có làm    sai, sai vì  nhiệm  vụ  lãnh  đạo, sai để  đột phá cơ chế, sai vì ích quốc lợi  dân, sai để cống hiến  hi sinh     sự nghiệp cách mạng…

            Té ra, sai là tốt, sai phạm chính là công lao, không những công lao  bình thường    công lao to lớn, những  kẻ  bị kỉ luật  kia chính là  những chiến  sĩ xung kích đột phá, vì sự nghiệp chung mà hi sinh, lẽ ra phải  phong anh hùng mới xứng   đáng.

 

8-7-23

1 nhận xét: