MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

QUAN LÀM ĂN

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Bàn  chuyện    làm  ăn, Hai Oi  bảo  dân  làm kiếm  cái  ăn để nuôi bản thân    gia  đình, nhà kinh   doanh  làm  để kiếm lợi nhuận, dư  ăn thì làm  giàu.  Quan  cũng vậy,  đi làm lãnh  đạo  để   ăn lương.

            Tư Đụt  xùy một cái:

            - Đồng lương  chết  đói, thà  ở nhà làm  dân còn sướng, tội    đi làm  quan.

            - Thế các vị  ấy không làm  không  ăn   sao?

            - Chúng nó làm  đâu gây thiệt hại  nghiêm  trọng  đến đấy, làm hợp  tác banh  chành, làm quốc  doanh  sập  tiệm, hết công  ti liệt  sụm  đến tập  đoàn tiêu ma. Quản lí kinh tế đã vậy,  quản lí các mặt  lại  càng tệ hại  hơn. Xã  hội  đầy rẫy  tệ nạn, văn  hóa  suy  đồi, giáo  dục  xuống cấp, y tế  gian  giả chẳng ra  cái  gì! Làm  dối  ăn thật, chưa làm  đã  ăn, động   đâu lún  sụm  tiêu tùng   đến  đó.

            - Thế chúng   ăn thế nào?

            - Ăn lương  chỉ là  danh nghĩa, cái chính    ăn  bổng, ăn lậu, ăn  đút  ăn lót ăn tham… Ăn lối  cửa  tiền  của hậu, ăn bằng  dự  án ngân sách, ăn trăm thứ.  Chức nhỏ  ăn nhỏ chức  lớn  ăn lớn, có chức là    ăn, ăn tàn  dân mạt nước…

            - Thế  sao chức  sắc  đứa nào  cũng khoe mình trong  sạch, từng tuyên thệ liêm chính, hăng lên lớp  đạo  đức, răn  dạy  người khác?

            - To mồm nói lõi  mồm  ăn, chúng là những kẻ lưỡi đôi, lưỡi  nói che  lưỡi  ăn, nói  càng giỏi  ăn  càng  dữ, ăn dơ nói sạch, ăn cạn tàu  ráo  máng nói  cống hiến  hi  sinh…

            Làm  thế, ăn thế, chưa nói  đến nước phá, chúng phá tàn  canh, phá tanh bành  trụi lủi!

 

27-4-23

1 nhận xét: