MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

NGÓ TƯỢNG ĐÀI ĐỂ CHỮA BỆNH (Mao y thuật)

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Mù U  than  phiền  rằng đỉnh   cao thời  đại, của  dân    dân mà dân bệnh không có thuốc chữa thậm  chí bị nhiễm  độc thức  ăn cũng chỉ  được thở  oxy chờ  chết, ưu  việt  gì!

            Dừa Nước khuyên nên  học theo  tinh thần Mao  tuyển. Hỏi, y giảng:

            - Nghe  đâu bên  xứ Tàu  cộng, người  ta  xem   Mao  tuyển như một thứ thần  dược, đọc vào  sáng mắt  sáng lòng quên  ăn quên đói đã  đành mà   còn  đuổi  hết bệnh  tật. Ngay  những  ca nặng như mổ  tim, trong khi bác  sĩ mổ  người  bệnh  vẫn  cầm  đọc Mao tuyển, chẳng  cần  đánh thuốc mê, chẳng chút  đau  đớn  gì. Nó  là thánh ngôn Mao đạo đồng thời  là y kinh thần  dược. Đây  là Mao  thuật  chữa bá bệnh,  nên học tập.

            - Nhưng học tập  nó không lẽ   đem ba thứ tuyển tập của mấy ông  cớm  ra đọc,  đuổi  bệnh  không  khéo  dính phải tâm thần là nguy.

            - Không máy móc kiểu  đó, học là học  tinh thần tinh  túy, phải  sáng tạo  trong học tập  chứ! Thử  cho bệnh nhân   đi  xem  pháo  hoa  coi!

            - Xem pháo  hoa chữa bệnh    sao?

            - Không  nghe có ngài chức  sắc tuyên giáo  kinh kì phán  rằng người nghèo   cũng  cần  xem  pháo  hoa  để  có thể  quên  đói nghèo. Pháo  hoa xua  đói thì  pháo hoa  cũng có thể  xua bệnh chứ sao!

            - Nhưng chỉ năm thì mười  học thôi, biết bao  giờ người  ta bắn  pháo  hoa cho mà  xem để  xua bệnh?

            - Thế thì  cứ coi TV  mà chữa bệnh.

            - Coi TV  chữa bệnh thế nào?

            - Có người  ra chợ thấy  giá thịt heo  quá mắc, chê thì  bà bán thịt bảo  lên TV  mà mua  cho rẻ. Đắt lên TV  hóa rẻ, dở lên TV hóa hay, xấu lên TV hóa tốt  thì bệnh lên TV  cũng thành   sức khỏe thôi, dễ hiểu  mà!

            Thấy Mù U  chưa  tin, Dừa Nước   gợi  ý  tiếp:

            - Mà kẹt  quá  thì ra mấy chỗ   quảng  trường ngó ngắm mấy  tượng   đài  cũng tiêu bệnh.

            - Ngó  tượng   đài  tiêu bệnh     sao?

            - Thời  buổi  khó khăn thế này   người  ta dồn công  dồn  sức  dồn  của đổ trăm ngàn tỉ  tỉ đua nhau  xây  tượng  đài,  xem  đó    điểm nhấn, là  động lực,  là vấn  đề  cấp  bách trọng yếu hàng đầu. Cứ khiêng người  bệnh  ra  đó cho nhìn cái là  xỉu, hết bệnh ngay.

            - Xỉu luôn  có nước chết!

            - Chết thì hết bệnh, đơn  giản thế thôi!

 

24-5-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27--5-23,25L, 15bl, 1cs
    Bạch Thái An-Một thiên ...hoang đường !
    31-5-23,20L,6bl, 2cs
    TLKTCT,3-6-23,25L, 17bl, 2cs
    Đinh Hữu Ân-Ngó tđ là hết bịnh ngay... rồi lo hậu sự luô
    TNND, 30L,8bl
    13-7-23,20L, 2bl, 1cs

    Trả lờiXóa