MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

CUỘI HẾT DÁM VỀ TRẦN

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Cuội hay  nói dối, thường bày trò  bịp vặt để gạt  gẫm chọc  cười, bị mắng    Cuội. Vượt  biên tuốt  tận  Cung  Trăng, cô  đơn buồn bã, có  người  gợi ý nên về  vui thú   trần  gian, rảnh   rang thì  đi  diễn hài, món này  bây  giờ hốt bạc,  Cuội chối  từ rằng mình cuội  xưa   sao bằng cuội nay, không   dám!

Hỏi thì lắc  đầu:

            - Cuội xưa  chỉ lừa  chơi để chọc cười  thiên hạ, chọc thiên hạ mắng còn cuội nay lừa cho  tan nhà nát  cửa, lừa cho  thân tàn   ma  dại, lừa  cho bán  mạng tiêu  tùng. Sợ, không   dám!

            Cuội  xưa  chỉ lừa vặt, gạt  gẫm ba  chuyện  lăn tăn đầu  làng cuối  ngõ cho  vui  cuộc  đời còn cuội nay lừa  quy mô lớn, lừa tình, lừa  tiền, lừa bằng,  lừa  chức  quyền  danh  vọng, món  gì lừa  được cứ lừa, lừa trẻ lừa   già, lừa từ  đời  ông  đến  đời  cha  qua đời  con, lừa nước lừa  dân lừa luôn thế  giới. Không  sợ   sao được!

            Cuội  xưa   tự chế ra  trò vặt để lừa chọc còn cuội nay  lừa  có bài  bản lý luận,   kinh   điển hệ thống, có ban bệ tố chức, thành chủ  trương đường lối hẳn  hoi. Cuội  xưa chỉ lừa  được kẻ    tâm ngờ nghệch  còn  nay   ai  cũng  bị cuội lừa, lắm người  bề bề chữ nghĩa, được  xem  là thông thái bác  học cũng  bị lừa cho hồn bất ngụ thể, ngất ngơ ngớ ngẩn lẩn thẩn như kẻ tâm thần. Không  sợ   sao  được!

            Cuội  xưa  lừa  để chọc cười  chọc chửi, còn cuội nay là  siêu cuội, lừa cho  mạt rệp  tiêu tùng  còn  được  lâm râm  tụng niệm  biết ơn, tôn  như  chân lý, thờ như đấng  anh  linh.

            Xưa mình mình cuội   còn nay cuội  từ trên  xuống  dưới,  từ  trong  ra ngoài, cuội  cuội    số,  cả thế  gian   cuội, cả một  biển lừa,  về  bị lừa thì chịu   sao nổi, sợ lắm!

           

26-5-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 4-6-2320L, 2BL, 8CS
    Trần Cường-Hu hu cuội xưa mới chỉ chọc cười vui trong xóm ngoài thôn thôi mà còn bị fan đuổi cho phải chạy tuốt lên cung trăng. Cuội nay lừa có chủ chương đường lối. Có nghị quyết này lọ. Cuội nay còn thành tổ chức đuổi các fan chạy tuốt sang sứ dãy chết kiếm tiền giử về nuôi cuội nay.
    Vì thế cuội xưa làm sao giám về đấu với cuội nay. Về để bị lừa à...
    Con đường QH, Thành Nguyễn Văn-Cuội xưa chỉ với chị Hằng;Cuội nay, hết thảy toàn dân bị lừa.

    Trả lờiXóa