MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

HÌNH LUẬT CHỈ DÀNH ĐỂ TRỊ DÂN

TIỂU HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Tam Giác  bảo  rằng thời  phong kiến, vua  là con  trời nên đứng trên pháp  luật, các  đại  quan cũng có khi đứng ngoài luật pháp, nhiều trọng thần phạm luật còn  được miễn nghị (miễn  điều  tra, xét  hỏi  định  tội) mới  có lệ hình  không  đến  đại  phu, lễ  không   đến thứ  dân. Dân phạm tội cứ luật  hình mà   trị  còn  quan  lấy lễ để  đối  xử, bất  công  đến  thế!

            Lục Lăng  vọt miệng:

            - Xưa bày  thì nay làm thôi.

            Tam Giác  cự nự:

            - Xưa quân chủ lạc hậu  còn  nay dân chủ XHCN ưu  việt tiến  bộ, làm    có chuyện  ấy.

            Lục Lăng  trề môi:

            - Đầy  ra. Dân  ăn  trộm buồng  cau,  con  vịt, ổ mì cứ  đè  ra  xử vài  năm tù còn   quan chức   thâm lạm hàng  chục hàng trăm, phá hàng nghìn tỉ vẫn an nhiên tự tại. Cũng     một ít  trường  hợp đại  quan  bị  đưa ra   xử  tù làm phép còn thì  xoa  dịu bằng hình thức kỉ luật nào  cảnh cáo, cách chức, có khi  còn cách cái chức  chúng không  còn giữ  khác     cắt  sợi  lông chân đã   rụng  chục năm nay. Tài  tình   sáng  suốt  đến thế chứ!

            Có thế mà  quan thượng thư chủ nhiệm văn  phòng chính phủ nọ  đã  toẹt  một  câu xanh rờn  rằng  Chúng ta (chức  sắc) sai thì phải  xin lỗi  dân  còn   dân  sai thì phải  chịu trách nhiệm  trước pháp  luật.  Như  thế, luật  hình  để  dành cho  dân chứ  đâu  phải cho quan.

            Hai  Vành Khăn nghe   bỗng nóng máy thắc mắc:

            - Nói  vậy chứ  ả Võ thị nọ cùng  đồng  bọn vận  chuyển  ma túy bị bắt, tang chứng  rành rành, vướng tội chết thế mà  được   xem  vô tội, nghe  đâu   đã vọt  qua tây. Ả ta  chỉ  tiếp  viên chứ đâu  phải  quan chức  trọng thần    đâu  mà thoát lưới  pháp  luật dễ ợt vậy.

            Lục Lăng  lấp  lửng:

            - Là dân nhưng nghe  đâu ả thuộc   diện COCC,  bồ  bịch    đó  với quý thái  tử đỏ, và  nghe  đồn có  dính tới  đường   dây của  các ông lớn mụ  bự. Bây  giờ căng luật  hình mà  trị  hóa ra  ta tự  đánh ta, đụng vào  bề trên, chuyện nhạy  cảm tế nhị mà!

 

23-5-23

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-5-23,15L
    Tacco Tran-đúng quy-trình !
    16-7-23,35L, 6bl, 3cs
    Trung Minh Tran-Bởi họ là chủ "trại súc vật"

    Trả lờiXóa