MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

THẦN NỔ

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Cứ ngẫm  tình hình càng  thở  dài  ngao  ngán, trầm uất lâu ngày làm tinh thần ý  chí  cách mạng  của  Bí Lù suy kiệt  nghiêm  trọng, bọn  cận thần lo lắng nhưng chưa  biết  làm  sao thì có kẻ tả hữu khuyên rằng    thì   phải  xổ,  muốn  xổ phải nổ, nên kiếm thầy nổ  để xổ hết uất  khí. Liền cho tìm  rước.

Khi người  nọ  đến, hỏi  ai,  xưng  thầy Đùng. Hỏi xuất từ  đâu  bảo  lò bốc, tài cán  gì bảo  nổ. Liền  trình  Với  Bí Lù xin thử.

Bí Lù cho  vào, rồi  bảo:

- Ngươi  giỏi nổ xổ uất  hả, nghe ta hỏi  mà nổ xem!

 Thầy  Đùng  hô :

- Tuân  chỉ!

- Thời  buổi rối  ren trăm thứ lem nhem, quan lại  nhũng lạm, khiếu  kiện tràn  lan thì nổ thế nào?

- Nổ  ổn  định chính  trị, tạch tạch!

- Bè   cánh hoành hành thao  túng, phe nhóm lợi ích tranh   quyền  đoạt  vị  đấu  đá lẫn nhau, trên bảo  dưới  không nghe, lòng người chán ngán thì nổ thế nào?

- Nổ thống nhất kết  đoàn dọc ngang thông   suốt, đùng!

- Kinh  tế   suy thoái, đói  nghèo  triền miên, lao  động thất nghiệp tìm  cách  qua Hàn Đài  làm ô  sin, vượt  qua  châu Âu làm hàng chục người bỏ mạng  trong   xe  container,  tệ nạn    hội tràn  lan, dân chúng mất  niềm tin thì nổ thế nào?

-  Nổ lòng tin  sâu  sắc hơn bao  giờ hết,  chỉ  số  hài  lòng  cao nhất nhì thế  giới, tạch tạch!

         - Lãng phí thất bát, nợ  công lút  đầu, quốc  doanh quốc  dỏm, tập  đoàn nắm  đấm thép lỗ lã  tiêu  tùng thì nổ làm  sao?

         - Nổ ổn  định kinh tế  vĩ mô,  đạt  vượt  chỉ tiêu hoàn thành thắng lợi  kế hoạch, tất  cả  đều  trong tầm kiểm  soát, đùng!

         - Trình   độ tụt hậu tới  mức  chưa  làm nổi  con ốc vít cho  điện thoại  Samsung.

          - Phải  có Nobel y học, Nobel văn  chương, những  gì thế giới  chưa  làm  được thì ta  làm, ta là  đỉnh  cao  trí  tuệ  loài  người, tạch đùng!   

          - Dịch bệnh tàn hại làm  cho    hội  điêu  đứng  thì nổ làm  sao?

- Mây  mù che lấp  bốn  phương mặt  trời quê  hương tỏa rạng, tạch tạch tạch!

- Mang   danh chế  độ ưu  việt,    hội tiên tiến nhưng dân  ta  tới đâu cũng  bị  khinh thường, nhục  quốc thể lắm, nổ  đi!                

- Đất nước chưa bao  giờ  có được cơ đồ vị thế như  ngày  hôm nay, tạch tạch tạch...!

          Nghe tạch tạch ém  hơi mãi, Bí Lù chịu  không nổi phát nổ theo  đùng  đùng, người lâng lâng  bay  bổng, bệnh  tình tiêu tan, phấn  khởi  quá  liền   phong  thầy Đùng làm  thánh Nổ, giao nắm chức  Điện tiền cai  quản ngôn luận.

 

11-5-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 15-5-23,20L, 1bl
    23-5-23,55L, 6bl, 1cs
    Anh Tran-Ảnh minh họa cùng loài với Mao thiềm thừ.
    2-7-23,40L, 4bl, 4cs

    Trả lờiXóa