MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

PHẢN ĐỘNG THÙ ĐỊCH ĐÂU LẮM VẬY

TIỂU  TỬ VĂN

 ảnh internet

              đâu,  với  ai cũng  luôn  tự  xem mình  trong  sáng, văn minh, vì nước hi  sinh     dân  phục vụ,  được muôn người  tin yêu tuyệt  đối thế   sao lúc nào cũng nơm nớp đề phòng nay bọn  xấu độc, mai  thế lực thù  địch, mốt tổ chức phản  động chống phá… Những thế  lực đó là  ai mà ghê  gớm vậy?

            Có người  bảo  đó là  bọn  quỷ  đỏ phương  bắc  từ lâu nuôi  mộng bành  trướng bá  quyền, từng  kéo  quân  xâm lược biên giới, xâm  chiếm biển  đảo  bị bác. Bảo rằng  đó là  anh  em chí cốt môi  răng, là  ân nhân vàng  vàng tốt tốt, chí nghĩa chí tình.

            Có kẻ cho là  bọn  quỷ tây dương giẫy  hoài  không chịu chết, cứ phì  phì  gieo  rắc nọc độc chống phá cũng  bị gạt. Bảo rằng  bây  giờ  hòa nhập, gác lại  quá khứ nhìn về tương lai, hợp  tác lâu dài  rồi.

            Có ý kiến cho rằng  bọn “ma    đĩ  điếm” bám  gót đế  quốc để “ăn bơ thừa sữa  cặn” tìm cơ  hội chống phá cũng  bị bác. Bảo  rằng bây  giờ hòa giải  hòa hợp, họ là “khúc  ruột nghìn  trùng”  góp phần xây  dựng  quê  hương rồi.

            Có người nghi  không lẽ    bọn quan lại  tham nhũng bị thất thế mất chức rồi  trở thành  giặc nội  xâm  chống phá cũng  bị bác, bởi lẽ nào ta  lại  đánh ta.

            Suy mãi  tìm hoài không ra, chẳng chỉ  rõ thằng cha  con mẹ nào được.  Có người mai  mỉa: Mình phải  làm  sao  mới  lắm kẻ thù ghét  đến thế, chắc  cũng gây oán chuốc thù nhiều  quá nên  giờ  cứ nơm nớp chuyện  quả báo. Không tật  sao giật  mình hoài  vậy!

 

15-5-23

1 nhận xét: