MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

CÁN BỘ CHƠI MỚI DỮ

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Ba Chìm  bảo  rằng  hai  tiếng  dân chơi   để chỉ những kẻ lắm tiền nhiều  của, chỉ bọn  con nhà  giàu ăn phá. Tiêu  biểu  nhất    hai công tử Bạc Liêu với món  đốt tiền  soi tìm  guốc cho  gái  nhảy, đua nhau  đốt  tiền  nấu  đậu. Đốt  tiền mà  chơi    quá  quắt rồi.

            Bảy Nổi hất hàm:

            - Xưa  con   nhà  giàu chơi cỡ  đó thì nay  con  lãnh  đạo kém  gì. Chúng chơi   xe  vài  chục tỉ, bài  bạc gái    xì ke ma  túy không từ món gì. Không chỉ chơi  nội  địa mà  chơi liên lục  địa, tây  chơi  còn khiếp. Chơi xì ke phê quá mức phải  nhập  viện  đã    chính  quyền và ban ngành   đoàn thể thủ  đô tới ủy lạo, sướng!

            Chín Lênh Đênh sần lên,  ngứa ngáy tham  gia:

            - Chơi  nhưng độc lạ   quái gỡ  phải  kể  đến cán  bộ. Chơi kiểu  ăn    dát vàng suất  cả trăm  triệu, uống chai rượu  dăm bảy chục  triệu, đeo cái  đồng hồ vài  ba  tỉ, may hàng trăm  bộ  áo  dài mỗi  bộ cả trăm  triệu  chưa    cái  gì. Chơi kiểu thả cô tiếp  viên trần truồng vào  bể bia  rồi  đua nhau múc uống, bỏ hàng chục nghìn đô thuê bao người  mẫu  cao  cấp  một  đêm, lập  cả đường  dây từ chủ tịch tỉnh   đến hiệu  trưởng  để  dâm ô nữ  sinh mới độc lạ, quái  quỷ.

            Chơi  bời  chưa  đã  còn chơi phá. Xem  làm kinh tế    sân chơi nên trổ tài  chơi,  chơi cho hàng chục nhà máy thành sắt  vụn phế thải, hàng chục nghìn tỉ  bốc hơi. Nước chơi  của   quý cán  bộ tự cổ chí kim, từ  đông  sang tây chẳng nơi nào    được.

            Hỏi  do  đâu    quý đầy  tớ nhân  dân chơi bời  ác liệt vậy, bảo:

            - Thầy  chùa ngả mặn. Tụng kinh  gõ mõ trường trai  diệt  dục cứu  khổ phò nguy nhưng  rồi  lỡ ngả mặn một phát, mọi  công  đức đổ ụp, biết  sám  hối ngàn kiếp cũng  không hết, trước  sau    cũng đọa địa ngục, lỡ hư cho  nó hỏng, xả láng tàn  canh  luôn!

            Hơn nữa chơi    công   quỹ chi, có nhân  dân  gánh, tiền chùa dại  gì không  chơi, chả lẽ  để người ta chơi  ào  ào  còn mình ngồi  ngó,  cứ thế chơi đã  đời tới bến luôn!

            Dân  chơi mạt nhà, đến  cán bộ chơi thì tàn  dân mạt nước, hết nói!

 

15-5-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 20-5-23,25L, 2bl, 2cs
    28-5-23,15L, 2bl
    Hải Đặng-Góp dzui chuyện: Kệ,"Bố " cứ "Trơi '

    Trả lờiXóa