MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

ĐÁNH ĐẸP

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Hai  Tràu  bảo  rằng vị  đại  tá nọ nhờ  đánh   đẹp  mà được phong tướng, làm  trùm  an ninh  một cõi. Ba Hẻn hỏi  mỉa rằng đánh thế nào, có phải  đánh  golf, đánh bạc  công nghệ  cao trên mạng  không, Tràu bảo:

            - Không phải,  đánh   dân. Vị nọ chỉ huy  hơn  đại  đội    trang, trên trực thăng dưới tàu xuồng, hải  lục không  quân phối  hợp tập  kích vào Cống Rộc (Hải  Phòng)  san phẳng nhầm ngôi nhà người ta  rồi  bảo là chòi  chăn  vịt, bắt  sống hai  anh nông   dân. Trận  đánh được vị nọ  tán  dương là  đẹp, đáng in thành   sách.

            Hẻn lè lưỡi:

            - Ghê thật! Thế   sau  đó thế nào?

            - Vị nọ  được phong tướng  để tưởng thưởng công trạng và   rồi  về hưu.

            - Chắc  về hưu là    hội  để tổng kết  chiến công,  viết  sách trận  đánh   đẹp làm đưa vào  binh thư làm bài  học cho  lực lượng  vũ trang.

            - Tổng kết, viết  sách hay  không  không  biết, chỉ  biết  vị  tướng tiếp tục   đánh.

            - Đánh  gì?

            - Đánh  quả, nhận một  cú băm lăm tỉ  tiền mặt  để chạy án thuê. Bị  cáo khai ra, công  quyền   ập  vào  lục  soát rồi  tóm tại  trận cùng tang vật  chưa  kịp  tẩu  tán. Rõ  còn một  chút  hơi thở  còn  đánh,  đánh tới mức lui về biệt  phủ nghỉ hưu hưởng thụ cho  sướng tấm thân vẫn còn ham  đánh   đẹp.  Cống Rộc  là trận  đánh   đẹp nhưng  đẹp  sao  bằng  đánh chỉ một quả đã băm lăm tỉ, bằng người  ta  làm hàng  trăm  đời- quá đẹp, và   còn  biết bao  quả  đẹp  mà vị  tướng  đánh   trong  suốt hàng chục năm  cống hiến hi  sinh chưa  được  viết ra thành  sách.

            Ô hô! Ai tai!

Trận  đánh  đẹp  để  đời cúi mong ngài thượng hưởng!

 

11-5-23

           

 

1 nhận xét: