MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

CAI TRỊ BÁ ĐẠO

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Tà sư nhân   buổi môn  sinh tụ tập, muốn rõ  chí hướng,  tìm chọn truyền nhân  để truyền trao bá  đạo liền  đặt  câu  hỏi: - Muốn  cai  trị dân   chúng phải  thế nào?

            Một môn  sinh thưa: - Bần  cùng   sinh   đạo tặc  thế nên phải lo  cho  dân no ấm, dân no  ấm thì    hội yên  vui.

            Tà sư mỉa: - No  cơm  ấm  cất rậm rật ca ngợi rồi bám  theo    bản  đế  quốc  đấy!

            Một  môn  sinh khác thưa: - Phải  phát huy  dân chủ, thực thi dân  biết  dân bàn dân kiểm tra…

              sư lấp  lửng: - Được voi  đòi  tiên, không khéo lại đòi  tam  quyền phân lập, đa nguyên đa đảng  gây mất ổn  định đấy!

            Môn  sinh thứ ba  cho  rằng thực thi công lí nghiêm minh, giữ  gìn công bằng  xã hội, thượng tôn luật pháp, sống và  làm  việc theo  pháp  luật.

              sư nói vặn: - Thượng  tôn luật pháp nhà nước thì ai  lãnh đạo nhà nước,  lãnh   đạo toàn  diện  tuyệt  đối làm  sao.

            Cuối  cùng  có một môn  sinh thưa   rằng muốn  cai  trị phải  làm  cho  sợ. Hỏi   bằng  cách nào  thì bảo  phải trấn  áp. Rồi nói:

            - Xích trói, khóa tay chân, cao hơn thì    cổ  còng  đầu, chụp  cái  vòng kim  cô vào, khi  cần thì  niệm chú siết  chặt, cứng cổ  cỡ Tề Thiên cũng phải  đầu hàng, đó là trấn  áp hữu  hình.

            Muốn sâu sắc triệt  để  hơn phải theo lối vô  hình tức trấn  áp tinh thần tư  tưởng. Bắt phải tôn thờ, noi theo, suy nghĩ theo, tuân thủ  triệt  để quy  định, không được thắc mắc hoài  nghi. Thắc mắc  hoài  nghi là  xét lại, là  diễn  biến chuyển hóa suy  giảm lòng tin. Càng  không  được phản  biện  vì phản  biện là phản  động. Phải  tụng niệm tin yêu, không yêu  phải  nói rằng yêu, không ghét  phải  nói rằng ghét. Khoanh  một khoảnh bắt  suy nghĩ  trong trỏng, nói năng trong trỏng, lấn rào  vượt ra  thì  cứ  quy cho phạm đường lối, sai quan điểm, trái nguyên tắc, chệch định hướng… Trói kiểu    hình này là hết  đường chạy.

            Tà sư gục gặc, xong  vỗ  đùi  đánh   đét:

            - Thế mới  gọi là bá  đạo, ngươi  chính là  truyền nhân của ta vậy!

 

25-4-23

1 nhận xét:

  1. tinhlevan64@gmail.comlúc 13:48 2 tháng 5, 2023
    ...giờ càng no cơm ấm cật bọn chúng càng bám vào đế quốc...
    Facebook,3-5-23,35L, 1bl,1cs
    Alex Tran-Vậy mà 1 đỉnh cao trí tuệ rên là tự do dân chủ hơn trăm, ngàn lần các nước Tư bản

    Trả lờiXóa