MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

HẾT “NO NUÔN”

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Nghe  đâu  một    quan quốc tế nào  đó làm một  cuộc điều  tra nghiên cứu  cuối  cùng   đi  đến kết luận Việt Nam là nước    dân chúng  có chỉ  số hài  lòng  cuộc  sống cao nhất  nhì thế  giới. 

Báo  đài  đưa  tin  rùm beng, các  vị lãnh   đạo  phấn  khởi  đến  đâu cũng bảo  không phải  mình   đưa ra  mà chính    quan nước ngoài, thù   địch vậy nhưng chúng nó phải  thừa nhận  một thực tế là   đất nước ta  tự  do,  nhân dân ta hạnh phúc, xã  hội ta  cực kì  tốt  đẹp, thế mới đạt chỉ   số hài  lòng cuộc  sống   cao  nhất nhì thế  giới  chứ!

 Thắc mắc  phải  chăng  do  kinh tế phát  triển, của  cải  tuôn dào  dạt, ai cũng được hưởng theo  nhu  cầu như lời  Mác  dạy nhưng  rồi nghĩ nghèo đói bao đời, xóa  đói giảm nghèo  gần cả thế kỉ chưa  xong thì nói chi ba chuyện  viễn  vông.

Phải chăng có  một  chính  quyền trong  sáng của  dân do dân vì dân phục vụ nhưng  rồi  thấy  cảnh tham nhũng như rươi, ăn phá như dịch hại, dân oan mất nhà mất đất khiếu kiện hàng chục năm   chưa  được giải  quyết thì cũng ôi thôi lắc  đầu, sợ!

Phải  chăng có một    hội yên  bình, người người an  vui  không  còn lo  sợ nhưng  rồi  thấy thuế phí lộng hành, mãi lộ trắng  trợn, cướp  bóc lừa  đảo  tràn  lan, tệ nàn  xì ke ma  túy  đĩ  điếm đầy rẫy, ai  dám không lo  sợ!

Thế  do  đâu    có chỉ  số hài  lòng  cao chứng tỏ  con người  vui thú hạnh phúc, không   còn  âu lo  sợ  sệt?

Ngẫm lại là do cán  bộ nhà nước nói.  Trước  đây, mấy ông mấy mụ lãnh   đạo tới  đâu cũng trấn   an  rằng đã  có nhà nước lo, các  đ/c đừng có lo.  Ai cũng  chăm  chắm  vào nhiệm vụ, mỗi  người  làm  việc bằng hai, ăn   đủ thứ  bo bo sắn  độn, bệnh   được  uống  xuyên tâm liên vạn năng, ở khách  sạn ngàn  sao gió lộng, mọi thứ  nhà nước lo hết.

Thế    có kẻ  độc miệng méo   mỉa mai rằng các  đ/c   đừng  có “no”, “no gì mà “no”, để  nhà nước “no”.  Nghe thế nên hài  lòng phấn khởi, phơi phới niềm  tin mà hết  “no nuôn”.

 

22-4-23

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 4-5-23,25L
    Nang Phan-Chỉ số hài lòng cuộc sống cao nhất nhì thế giới! Sao không ở đó hưởng mà con cái lãnh đạo cứ thi nhau chạy qua xứ giẫy chết !😃
    27-6-23,15L,1bl

    Trả lờiXóa