MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023

TAI ĐIẾC MẮT MÙ

BÚT NGUYÊN  TỬ

ảnh internet

            Nói  chuyện nhiều  thầy  thối ma, cha chung  không  ai  khóc, Hai  Mít  lòi thêm một  câu: Nhiều  tai thêm  điếc lắm mắt  càng mù. Ngạc nhiên  bảo   nhiều  tai nhiều  mắt thì nghe nhiều thấy  rõ,  sao  lại nói ngược.  Y bảo  đó là chuyện  nhà nước, cán  bộ. Rồi  giảng:

            - Cán  bộ là  tai mắt  của  dân nhưng     lắm  cán  bộ  quá  nên đổ  qua đá lại  không  ai  sâu sát, chỉ  giỏi  to mồm    hào   còn  thì  ăn hại  đái nát, không nghe chẳng  biết nỏ  ai quan tâm đời sống nhân dân, nhiều  tai thêm  điếc  lắm mắt  càng mù là vậy.  

              quan nào  cũng dán mác nhân  dân vào  nào chính  quyền,  đoàn thể, công  an, quân đội,  thanh tra, kiểm  sát, tòa  án, cứ khoác áo  nhân  dân vào  để vì  dân phục vụ,  lo cho  dân đủ thứ nhưng  rồi  dân kêu  không  ai nghe, dân oan  không  ai thấy, dân thiệt hại  không  ai  xem  xét. Tai  mắt  càng nhiều nghễnh ngãng  quáng gà càng  lắm.

            Hai  Mít đang ngon trớn thì  bị Tư Ổi bẻ lại:

            - Hẳn  gì, điếc hay mù, thính hay  sáng   còn tùy.

            - Tùy thế nào?

            - Cái   không muốn thấy, không muốn nghe, nghe thấy   không  có lợi lộc    thì điếc mù, bảo  chưa nhận  được báo  cáo,  chưa nghe phản  ánh, chưa  được phát ngôn cho khỏe. Còn món    có mùi  kim  tiền  thì  dỏng  lên, chăm bẳm  vào, sáng mắt sáng  trí  sáng lòng. Mới  có chuyện  chỉ  cần  đổ  đống  cát  đầu hẻm là dân phố    tới, thanh tra  sục vào đòi thủ tục “đầu  tiên” không  sẽ xử phạt vì sửa chữa không phép còn  xây khu  chung   cư hàng chục tầng  giữa lòng kinh kì mà quan chức từ  trung ương  tới thành phố, quận  phường  đều đui  điếc,   không  nghe không thấy  không  biết. Đui  điếc có lí  do  cả  đấy chứ!

            Nghe ra, Mít chịu lí:

            - Hóa ra  chưa hẳn  nhiều  tai  thêm  điếc lắm mắt  càng mù mà nghe  điếc còn tùy, thấy mù  theo  lúc. Mẹ kiếp, cái  xứ  mình thiệt là rắc  rối!

 

28-4-23

           

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 7-5-23,10L
    Thành Nguyễn Văn-Dễ ợt: Chiện giả đui, giả mù, giả điếc ... Mấy 'ảnh' vẽ bánh vẽ 'ngày mai ăn bánh không trả tiền' để quần chúng nín thở chờ bánh-vẽ ... 100 năm sau ngày tết độc lập sẽ 'hoàn chỉnh/thiện bánh vẽ' trình cuốc-rân ngắm & mơ tiếp thiên đàng xã-nghĩa
    3-6-23,10L, 1bl

    Trả lờiXóa