MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

HỌC TẬP KHÓ HAY DỄ

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Mù U tỏ vẻ e ớn:

- Đầy  đầu đầy  óc cả rồi mà lúc nào,  tới đâu  cũng nghe học, học nữa, học mãi, học tập  suốt  đời,    hội  học tập, phát ngán. Khó nhất là học  tập  đạo  đức cách mạng.

Dừa Nước cười  khẩy:

- Dễ ợt, không thấy lắm đứa  mất  dạy còn  vỗ ngực ta  đây gương sáng  lại còn lên lớp dạy  dỗ răn bảo người  ta học tập  rèn luyện đạo  đức cách mạng đó  sao.

- Thế học tập  chính  trị nào  lập  trường, quan  điểm, chủ  trương, đường lối, chính   sách, ba món này khó lắm!

- Dễ ẹt! Cứ   xem   bọn quan  quyền kia,  đứa nào  chẳng  qua  trung  cấp  cao cấp, ra  rả  giọng   điệu chính   trị  nhưng chính chúng  lại  là loài  sâu dân mọt nước, là  giặc nội  xâm.

- Thế học tập văn hóa, nâng  cao  trình  độ là khó.

- Cứ  xem các vị  quan gánh  vác  trọng trách đầu tắt mặt tối thế    tranh  thủ  lượm vài  ba bằng  đại  học, thạc  sĩ, tiến  sĩ nội ngoại  bỏ túi như  bỡn. Nâng  cao  trình   độ  học lực dễ ẹt!

- Thế học  gì mới  khó?

- Học tập  cải  tạo.

- Khó thế nào?

- Sĩ  quan chế  độ  cũ đều là  dân tú tài, nhiều người  còn    đại  học thế mà phải  học tập 3-4-5 năm thậm chí trên chục năm mới “tốt nghiệp”, xong phải  phấn  đấu rèn luyện vài  năm mới  được  “quyền  công  dân”. Học trần  ai mới thông  suốt thế  nhưng  được  “quyền  công   dân” rồi lại không chịu, tìm cách thoát theo  diện HO không thì tìm  đường  vượt biên. Đấy, học  đến thế, cải  tạo  đến cỡ  đó mà không thành  “công  dân”, quá  trình học tập  cải tạo  hóa công  cốc. Khó thế chứ!

Mù U lấp  lửng:

- Khó nhưng    dễ.

Dừa Nước ngạc nhiên:

- Dễ thế nào?

- Dễ  ở chỗ biến kẻ “ác ôn côn đồ nợ máu”, kẻ “phản  động trăm chiều” thành  “Việt  kiều  yêu nước”,   thành “khúc ruột yêu nghìn  trùng”. Hay ho tài  tình  thế chứ!

 

5-5-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 10-5-23,40L, 3bl, 3cs
    Le Dac Don-Đúng là Việt kiều yêu nước
    15-5-23,25L, 2bl, 1cs
    1-7-23,35L, 4bl, 10cs
    TLKT, 25L, 4bl

    Trả lờiXóa